VÙNG ĐẤT BƯỚC QUA BÙN LŨ: HÀNH TRÌNH PHỤC HỒI KỲ DIỆU SAU CƠN CHẠY ĐUA CỦA THIÊN NHIÊN
Ngày 12.12, trở lại xã Hòa Thịnh, nơi tâm điểm của đợt lũ quét cách đây hơn ba tuần, cảm xúc của người dân vẫn còn lâng lâng nhưng hôm nay là sự bắt đầu của cuộc sống mới. Những con đường từng đặc quánh bùn đất, giờ đã sạch sẽ, chào đón những bước chân rộn ràng của học sinh đến trường – hình ảnh của sự hồi sinh từng bước trong vùng đất từng oằn mình chịu đựng thiên tai.
BÀI HỌC VỀ KIÊN TRÌ VÀ HY VỌNG TRONG HỒI SINH
Trong căn nhà nhỏ đã được dọn dẹp gọn gàng, bà Nguyễn Thị Chín năm nay 72 tuổi, kể lại những khoảnh khắc kinh hoàng lũ tràn qua: “Gần như toàn bộ vật dụng trong nhà đã trôi theo dòng nước lớn. Vườn rau bao lâu nuôi sống gia đình giờ chỉ còn trơ đất cát.” Bà Chín bộc bạch, dù thiệt hại nặng nề, bà vẫn mong chờ ngày đất khô ráo để bắt đầu gieo trồng lại, trong khi đó, các nhà hảo tâm và cộng đồng địa phương đang chung tay hỗ trợ từng bữa ăn, chỗ ở tạm thời.
Dù còn nhiều khó khăn, bà Chín vẫn giữ vững lòng tin vào tương lai, với sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng đoàn viên thanh niên, chính quyền và các tổ chức thiện nguyện. “Các cháu đi khắp nơi dọn rác, giúp dựng lại nhà cửa, mang nhu yếu phẩm tới từng gia đình. Cảm xúc ấm áp trong những lúc hoạn nạn mới thấy rõ tình người có sức mạnh như thế nào,” bà chia sẻ.
HÀNH TRÌNH HỒI SINH ĐANG RẤT GẦN HOÀN THÀNH
Cảnh vật ở thôn Phú Hữu đã thay đổi rõ nét. Các chuyến xe tải chở cát, đá, xi măng nối nhau vào vùng rốn lũ để xây dựng lại nhà cửa cho bà con. Những chiến sĩ Quân khu 5 miệt mài dựng nhà mới, từng cột sắt, bức tường dần hiện lên trong tiết trời mưa lạnh mà bền chặt. Bà Nguyễn Thị Liên, con gái của cụ Trần Thị Duyệt, xúc động kể lại: “Các chú bộ đội rất nhiệt tình, căn nhà của mẹ tôi đang hình thành từng ngày. Mái nhà, cánh cửa đều được các chú sửa lại, giờ đây tôi chỉ mong bà con sớm có nơi an cư để đón Tết.”
Chị Lê Thị Kim Đơn, cũng là một trong những người được xây dựng nhà mới, tâm sự: “Tưởng chừng không biết sẽ ra sao khi lũ cuốn sập hết nhà cửa. May mắn là chính quyền, bộ đội cùng các tổ chức hỗ trợ rất nhiều. Mỗi ngày đều có người đến giúp đỡ, động viên.” Những ngày từ 5.12, các lực lượng như Lữ đoàn vận tải 655, Kho K52 đã không ngừng đào móng, dựng nhà bất chấp mưa gió, để kịp bàn giao nhà mới cho bà con trước tết. Sự quyết tâm của họ khiến nhiều người cảm kích và an lòng hơn.
NGHỊ LỰC CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ CHÍNH QUYỀN
Hơn 100 căn nhà bị sập hoàn toàn tại Hòa Thịnh khiến chính quyền địa phương phải gấp rút hành động. Chủ tịch ủy ban xã Lê Chí Hoại cho biết các lực lượng đang dồn toàn bộ sức lực để giúp người dân ổn định lại cuộc sống. Các thiệt hại về nông nghiệp, chăn nuôi cũng đang từng bước được thống kê để có phương án hỗ trợ phù hợp. “Nhiều đàn gia súc, gia cầm cùng lúa giống chuẩn bị cho vụ đông xuân đã bị cuốn trôi chỉ trong đêm. Chúng tôi kiến nghị tỉnh nhanh chóng có chính sách hỗ trợ để bà con hồi phục,” ông Hoại nói.
Theo số liệu của UBND tỉnh Đắk Lắk, sau các đợt mưa lớn, toàn tỉnh có hơn 650 nhà sập, gần 900 nhà hư hỏng nặng, hơn 5.000 nhà bị hư nhẹ, tổng thiệt hại lên đến trên 200 tỉ đồng. Tỉnh đã phát động chiến dịch “Quang Trung” nhằm xây mới và sửa chữa nhà cửa, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31.1.2026 để người dân có thể đón Tết trong mái ấm kiên cố.
Chính sách hỗ trợ cụ thể về xây dựng nhà gồm: 170 triệu đồng cho mỗi nhà mới, 40 triệu đồng cho sửa chữa hư hỏng nặng, 10 triệu đồng cho sửa chữa nhẹ, với tiêu chuẩn nhà “3 cứng” đảm bảo an toàn trước thiên tai. Các lực lượng như quân đội, công an, doanh nghiệp cùng chung tay, góp sức để miền đất này từng bước vượt qua thử thách, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.