KHÔNG GÌ CÓ THỂ PHẢI NHỚ NHƯ NHỮNG NGÀY THÁNG KHÓC LIỆT ĐÃ TRÔI QUA

DỊCH BỆNH COVID-19 ẨP ĐẾN TP.HCM VÀ LAN RỘNG KHẮP ĐẤT LIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Mùa hè năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 bất ngờ ập xuống TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ, cả thành phố như chìm trong yên tĩnh kỳ lạ. Những con đường từng rộn ràng tiếng bước chân, bóng dáng học trò nơi các trường học đã biến mất, thay vào đó là sự vắng lặng vô tận. Tiếng đọc bài ê a của học sinh, tiếng trống trường tắt lịm dưới bóng cây phượng vĩ, giờ chỉ còn trong ký ức. Thời gian trôi qua với những chiếc kim đồng hồ ngày càng chậm lại, những ánh mắt lấp ló sau cánh cổng nhà cửa đóng kín, chờ đợi điều chưa thể đến.

CÙNG NHAU ĐƯA ĐẾN CÁI NHÌN ĐAU THƯƠNG

Từ tháng 6 đến tháng 8, không khí mùa hạ u buồn càng thêm nặng nề khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Và rồi, những điều không ai muốn lại xảy ra. Từ những ngày đầu tiên, loa phát thanh, điện thoại bắt đầu vang lên những tin buồn. Những ca tử vong đầu tiên được công bố, mở màn cho chuỗi ngày đắng cay của đất trời và con người. Sức lực của các lực lượng y tế, của chính quyền, dường như cũng không thể chống lại nỗi đau ngày càng tăng, khi hàng trăm người ra đi mỗi ngày, để lại những mảnh đời bất hạnh, những gia đình tan nát, những trái tim lặng lẽ thương nhớ.

TIẾNG GỌI CỨU RỖI TỪ TRÁI TIM NGƯỜI VIẾT BÁO

Ngày 14.9.2021, sau hơn 100 ngày kể từ khi phong tỏa diện rộng tại Quận Gò Vấp, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông báo có tới hơn 1.500 trẻ em mất cha mẹ do dịch COVID-19. Cảm xúc nghẹn ngào ùa về khi những con số này khắc họa rõ nét nỗi đau không lời của hàng ngàn mảnh đời bé nhỏ mất đi điểm tựa. Với tâm huyết hòa cùng nỗi đau đồng cảm của cộng đồng, các nhà báo, trong đó có cán bộ của Báo Thanh Niên, đã bắt đầu hình thành ý tưởng thực hiện một chương trình mang tên “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, nhằm hỗ trợ các trẻ mồ côi vượt qua cơn đại dịch.

NGHỊ LỰC TỪ ĐIỀU GÌ ĐÓNG GÁI TỪ TÂM HỒN NHÀ BÁO

Chỉ trong buổi sáng ngày 15.9.2021, chưa đầy một ngày sau khi nghe câu số liệu do Sở GD-ĐT công bố, phóng viên Nguyễn Ngọc Toàn, hiện là Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã gọi điện chia sẻ ý tưởng về một chiến dịch nhân đạo. Chỉ sau mấy giờ, từ những lời trăn trở, đề cương của một nhà báo dấn thân, đã hình thành một phương án hành động rõ ràng. Chỉ 24 giờ sau đó, toàn thể ban biên tập đã thống nhất phối hợp thực hiện một lời kêu gọi đến cộng đồng, để cùng chung tay hỗ trợ các trẻ mồ côi, trong một chiến dịch chưa từng có.

HÀNH ĐỘNG VƯỢT QUA NGHỊ ĐỊNH THUỐC ĐẶC BIỆT

Những cuộc gọi, những tin nhắn, những cuộc trao đổi sôi nổi đã trở thành nhịp đập của trái tim người làm báo. Trước sự đồng cảm của hàng trăm độc giả, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” nhanh chóng được triển khai. Vượt qua những khó khăn ban đầu, các chiến dịch quyên góp, trao quà trực tiếp, ký kết các hợp tác hỗ trợ đã diễn ra liên tục, tạo thành một làn sóng nhân ái tràn đầy năng lượng trong lòng cộng đồng. Thật kỳ diệu khi mỗi hành động nhỏ bé đều góp phần xoa dịu nỗi đau của những đứa trẻ lỡ bước trong cơn đại dịch.

BỨC TRANH CỦA TÂM HỒN NGHĨA TÌNH

Trong suốt hơn bốn năm qua, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã bảo trợ chăm sóc cho hơn 550 trẻ mồ côi ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung, và Đồng bằng sông Cửu Long. Những hình ảnh xúc động cứ mãi in đậm trong tâm trí của những người thực hiện chương trình: cảnh các cháu học online trong căn phòng trọ nhỏ, những người thân rưng rưng trao quà, hay những cuộc gặp gỡ xuyên suốt hành trình đầy thử thách. Từ việc gửi tiền hỗ trợ, thăm hỏi, đến việc tổ chức các sự kiện lớn nhỏ, tất cả đều hướng về một mục đích duy nhất: đem lại yêu thương, hy vọng cho các em bé bất hạnh.

BẢO VỆ VÀ CHỞ CHE NGHỊ LỰC SỐNG

Một phần quan trọng trong hành trình này là sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Thanh Niên. Các thành viên đều ý thức rõ nhiệm vụ không chỉ để đưa tin mà còn để gieo hy vọng, truyền cảm hứng sống cho cộng đồng. Hơn 4 năm gắn bó, các hoạt động thiện nguyện của chương trình ngày càng mở rộng, tham gia các hoạt động ký kết đối tác, tổ chức các ngày hội, các hoạt động hỗ trợ trực tiếp đến từng đối tượng khó khăn, đặc biệt các trẻ mồ côi trong đại dịch hay sau bão lũ.

NHỮNG LỜI NGUYỆN VÀ TRÁI TIM NHIỆT HUYẾT

Trong buổi phỏng vấn ngay sau những ngày đầu khởi xướng, nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình, dù đã ở tuổi 86, vẫn kiên trì chia sẻ về tấm lòng thiện nguyện. Bà bày tỏ mong muốn mở rộng vòng tay, dang rộng lòng yêu thương để nâng đỡ những bé nhỏ chịu cảnh mất cha mẹ vì dịch bệnh. “Trong bối cảnh đau thương, lời phát động của Báo Thanh Niên đã chạm vào trái tim mọi người. Giúp đỡ các cháu, nuôi nấng các em là nghĩa cử thiêng liêng của cộng đồng”, bà nói. Nguyện vọng của bà là dù lương hưu ít ỏi, cũng sẽ nhận nuôi ít nhất một bé gái trong độ tuổi 14-16 để gửi trao yêu thương và chăm sóc dài lâu.

HẰNG THÁNG, HÀNG NĂM, NHỮNG XÚC ĐẢO YÊU THƯƠNG VƯƠN XA

Từ những ngày đầu, đội ngũ của Báo Thanh Niên đã không ngừng phối hợp, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà, trao gửi tình yêu thương tới các gia đình, các trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các chuyến đi này không chỉ là hành động nhân ái mà còn là nhịp cầu kết nối những trái tim đồng cảm, góp phần lan tỏa niềm tin, nghị lực sống trong cộng đồng. Song hành cùng đó, chương trình đã tạo ra những nền tảng bền vững: bảo trợ dài hạn, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, nhằm giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn.

SỨC MẠNH CỦA NGHĨA TÌNH VÀ ĐỘC ĐÁO TRONG HÀNH TRÌNH

Dù hành trình vẫn còn kéo dài, những ký ức ngày đầu khởi xướng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người làm báo. Qua từng bước chân, từng lời nói, chương trình đã trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái, thể hiện rõ trách nhiệm của người viết báo không chỉ để đưa tin mà còn để góp phần tạo nên những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Chính tinh thần đó đã giúp “Cùng con đi tiếp cuộc đời” trở thành một trong những chương trình thiện nguyện độc đáo, lan tỏa niềm tin và hy vọng trong cộng đồng.

Trên hành trình đó, tất cả đều ghi nhận và trân trọng những nghĩa cử cao đẹp của hàng nghìn độc giả, các nhà hảo tâm đã đồng hành và chung tay vì những trái tim nhỏ bé vượt lên trong đại dịch. Đây chính là minh chứng rõ nét về sức mạnh của sự sẻ chia, yêu thương không biên giới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *