KHÁCH ĐẾN KHÔNG NGỪNG, KHÔNG NGỜ ĐẾN NỒI HỨNG CHỐT CHO CUỘC HẸN GIỮA LÒNG HÀ NỘI CUỐI NĂM!

CHẠM VÀO NHỮNG SẮC MÀU NÚI RỪNG GIỮA LÒNG HÀ NỘI

Chương trình “Có hẹn với Tây Bắc” đã trở thành điểm đến đặc biệt cho giới trẻ thủ đô, nơi họ có thể tận tay khám phá, trải nghiệm và cảm nhận những nét văn hóa đặc trưng của vùng núi cao Tây Bắc ngay tại trung tâm Hà Nội. Đây không chỉ đơn thuần là một hội chợ hay hoạt động giới thiệu, mà còn là một hành trình đưa người tham dự vào trong những câu chuyện của núi rừng, để từ đó thấu hiểu và yêu hơn nét đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chương trình do nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội tổ chức, mở ra một không gian đa cảm xúc, nơi các bạn trẻ có thể nhập vai, trải nghiệm chân thực qua các hoạt động phong phú. Những gian hàng ẩm thực đặc trưng, những trò chơi dân gian quen thuộc như nhảy sạp, ném pao, cùng các hoạt động gửi gắm điều ước và nhận lì xì tạo nên một không khí lễ hội vui tươi và thân thiện.

Vũ Phương Thảo, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, chia sẻ: “Mình đến trải nghiệm hội chợ từ sáng sớm. Là người Hà Nội gốc, mình rất thích thú và muốn tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của núi rừng Tây Bắc. Từ những chiếc khăn thổ cẩm đầy màu sắc đến hương chè Shan Tuyết hay điệu múa của đồng bào dân tộc Dao, Thái đều khiến mình ấn tượng.”

Chương trình được thiết kế như một chuyến hành trình trọn vẹn: mở chợ, khám phá ẩm thực, chơi hội xuân, gửi gắm điều ước, nhận lì xì. Mỗi hoạt động đều giúp người trẻ chủ động tham gia, gắn kết và cảm nhận sâu sắc về văn hóa Tây Bắc, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý và làm sống dậy trong họ tình yêu và trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc.

Nguyễn Thủy Tiên, người tổ chức chương trình, cho biết: “Chúng mình hy vọng qua mỗi gian hàng, hoạt động, người tham dự sẽ hiểu rõ hơn về không khí của núi rừng, về giá trị văn hóa Tây Bắc. Mong rằng những trải nghiệm này sẽ ghi dấu ấn đẹp trong lòng giới trẻ, góp phần đưa hình ảnh con người và văn hóa của vùng cao đến gần hơn với cộng đồng miền xuôi.”

Một trong những cảm xúc đặc biệt của khách tham quan là sự xúc động khi nhìn thấy những bộ trang phục truyền thống và khăn thổ cẩm của người dân tộc. Lương Thị La Vy, sinh viên năm 4 Học viện Ngoại giao, chia sẻ: “Mình đến với chương trình để tìm lại hình ảnh của quê hương sau nhiều năm rời xa. Nhìn vào chiếc khăn thổ cẩm và bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình, mình lại cảm thấy thương và nhớ nhà. Đây là dịp để mình trải nghiệm lại Tây Bắc theo cách gần gũi, thân quen và thân thương nhất.”

Các đặc sản như thịt trâu gác bếp, lạp xưởng do chính sinh viên và đồng bào vùng cao chế biến cũng là điểm nhấn của chương trình, giúp khách tham quan không chỉ thưởng thức mà còn hiểu rõ kỹ thuật chế biến truyền thống đặc sắc của người miền núi. Các trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném pao khiến không khí trở nên sôi động, gắn kết các thế hệ trẻ và người dân bản địa.

Kha Thị Kiều Trinh, một trong những người tổ chức sự kiện, chia sẻ: “Chúng mình muốn gửi gắm thông điệp rằng ‘đến để thương, về để nhớ’. Không chỉ tôn vinh và quảng bá văn hóa, chương trình còn giúp người dân Hà Nội và các bạn trẻ cảm nhận được sự ấm áp, gắn bó qua nghệ thuật, âm nhạc và các hoạt động cộng đồng.”

Thạc sĩ Nguyễn Quang Trường nhận định về giá trị của sự kiện: “Điều đặc biệt của chương trình là việc người trẻ không chỉ đứng nhìn, mà còn trở thành người kể chuyện, kết nối và lan tỏa văn hóa. Khi các sinh viên chủ động thiết kế trải nghiệm, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, văn hóa Tây Bắc được truyền tải một cách tự nhiên, bền vững và có khả năng lan tỏa lâu dài trong đời sống đô thị.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *