NHỮNG ĐIỀU GÌ ĐẮC NHUẦN TRONG NGÀY TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ VÀ THƯƠNG BINH TẠI TP.HCM
Trong không khí trang nghiêm của dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025), lực lượng công an TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ và đền ơn đáp nghĩa các thế hệ đi trước. Bộ máy hành chính của thành phố đã thành lập 11 đoàn công tác do trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, làm trưởng đoàn, trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà đến các cán bộ, nguyên cán bộ là thương binh, liệt sĩ, những người đã cống hiến tuổi trẻ và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ đất nước.
HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN ĐẶC BIỆT NHÂN NGÀY 27.7
Trong khuôn khổ các hoạt động tri ân, trung tướng Mai Hoàng cùng các thành viên của đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu như ông Phạm Ngọc Ân, 94 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa; bà Bùi Ngọc Ánh, 69 tuổi, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; cùng các thương binh như ông Trần Văn Dũng, 69 tuổi, và ông Phạm Văn Tân, 64 tuổi. Tại các nơi đến thăm, trung tướng Mai Hoàng luôn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sức khỏe, đời sống của các cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình có công, đồng thời gửi lời tri ân chân thành về những đóng góp của họ cho đất nước.
Trong buổi trò chuyện, trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước, nhân dân và các thế hệ hôm nay mãi mãi ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.” Ông cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phát huy trách nhiệm, quan tâm chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần của các gia đình chính sách, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
TRAO BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG CHO GIA ĐÌNH LIỆT SĨ
Chiều cùng ngày, tại trụ sở UBND phường Bình Phú, TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu, trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ đại úy Phan Tấn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 vào tối ngày 2.8.2021. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội, đại úy Tài đã truy đuổi một thanh niên vi phạm quy định. Khi yêu cầu kiểm tra, đối tượng bỏ chạy, ông truy đuổi và trong lúc áp sát đã xảy ra va chạm dẫn đến tai nạn khiến anh hy sinh anh dũng. Quyết tâm bảo vệ bình yên của nhân dân, anh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy trong công việc.
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho anh và 32 liệt sĩ khác thuộc lực lượng công an, quân đội, cùng các tỉnh, thành phố. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, xúc động chia sẻ: “Dù đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn nhiều cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân ngày đêm hy sinh xương máu để giữ gìn an ninh, trật tự.” Đứng trước di ảnh của liệt sĩ Tài, ông nhấn mạnh: “Sự hy sinh của đồng chí Phan Tấn Tài là tấm gương sáng về lòng trung thành, trách nhiệm của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.”
PHẦN THĂM HỎI VÀ CHĂM LO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH
Cũng trong ngày, đoàn đại biểu do đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM dẫn đầu đã thăm hỏi và tặng quà cho 13 gia đình chính sách, thân nhân các liệt sĩ lực lượng An ninh T4 tại cụm Vĩnh Lộc. Trong đó có các gia đình như Nguyễn Văn Cứng, Trần Văn Một, cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng như Phan Thị Góp, Phạm Thị Chính… Đoàn thể hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong cán bộ chiến sĩ.
Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chia sẻ: “Chúng tôi luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước. Việc chăm lo đời sống các gia đình chính sách là trách nhiệm thiêng liêng và là cách thể hiện đạo lý của dân tộc Việt Nam.” Đây chính là truyền thống quý báu, góp phần xây dựng một xã hội trường tồn, nghĩa tình.