ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NỮ VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU CAN TRƯỞNG, NỖI VỀ NHÌ ĐÁNG TRÂN TRỌNG TẠI SEA GAMES 33
Ở trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 diễn ra tối 15.12, tuyển Việt Nam đã thể hiện phong độ xuất sắc nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại trước đội chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-3. Các ván đấu lần lượt kết thúc với tỉ số 25/19, 13/25, 17/25, 25/23 và 23/25, mang đến một trận cầu kịch tính và đầy cảm xúc. Dù nỗ lực thi đấu hết mình, các cô gái Việt Nam chưa thể chạm tới tấm HCV danh giá, tiếp tục nhận huy chương bạc sau 12 lần vào chung kết nhưng chưa thể lên ngôi vô địch.
Thái Lan tiếp tục thống trị khu vực khi đã có 15 lần giành HCV liên tiếp và tổng cộng 17 lần đăng quang tại SEA Games, củng cố vị thế vững chắc của mình trong làng bóng chuyền nữ Đông Nam Á. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể, tạo nên một trận đấu không dành cho người yếu tim. Dù thua cuộc, tinh thần thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam và đội trưởng Thanh Thúy đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông quốc tế.
CNN Indonesia nhận định: “Đây là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan gặp đội tuyển Việt Nam trong trận tranh HCV, và kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi – đội tuyển Việt Nam rơi nước mắt nhìn Thái Lan giành chiến thắng”. Trận đấu còn đặc biệt ở chỗ các cô gái Việt Nam đã khẳng định sự tiến bộ rõ rệt so với các kỳ SEA Games trước, nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra nhiều sức ép lên đối thủ, thậm chí trong ván đấu quyết định thứ 5, họ còn liên tục dẫn điểm khiến khán giả Thái Lan lo lắng.
Phản ứng sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, Kiattipong Radchatagriengkai, chia sẻ với báo chí: “Trận đấu hôm nay không hề dễ dàng chút nào, mọi cầu thủ đều đã cố gắng hết sức. Thành quả này là kết quả của quá trình luyện tập, sự kiên trì và cống hiến từ tất cả các VĐV. Chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển của các đội đối thủ trong 2-3 năm vừa qua, đặc biệt là Việt Nam, họ tiến bộ rất nhanh”. Ông cho rằng thể lực tốt hơn, tinh thần ổn định cùng kỹ thuật nắn nót đã là chìa khóa giúp Thái Lan chiến thắng trong ván cuối cùng và giành HCV.
Trong khi đó, HLV đội tuyển Việt Nam, Tuấn Kiệt, thể hiện sự tiếc nuối: “Chúng tôi đã chơi hay, tinh thần thi đấu tuyệt vời và không hề e ngại Thái Lan trong những trận đấu lớn. Đáng tiếc, chúng tôi quá kém may mắn. Các cô gái đã cố gắng hết mình, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa như ý muốn.” Ông cũng dành lời khen ngợi đối thủ: “Thái Lan có thể lực tốt hơn, đặc biệt trong giai đoạn cuối, các cầu thủ của họ giữ được sự ổn định về tinh thần và kiểm soát tốt kỹ thuật. Chiến thắng của họ phần lớn nhờ vào khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì sự tập trung cao nhất”.
Sau trận đấu, HLV Kiattipong chia sẻ về những yếu tố giúp đội nhà giữ vững phong độ trong ván quyết định: “Thứ nhất, thể lực của các VĐV Thái Lan hiện tốt hơn là yếu tố quan trọng nhất. Thứ hai, tinh thần thi đấu rất quan trọng, khi chúng tôi bị dẫn trước mà vẫn giữ được sự ổn định, không hoảng loạn. Các cầu thủ của tôi đã kiểm soát tốt cảm xúc, hạn chế căng thẳng. Thứ ba, kỹ thuật cũng được chúng tôi nhấn mạnh, từng pha xử lý phải chính xác. Cuối cùng, chiến thuật của hai đội khá tương đồng, điểm khác biệt chính nằm ở tinh thần và sự kiểm soát tâm lý, giúp Thái Lan giành chiến thắng trong trận này”.
Chặng đường còn dài phía trước, nhưng tinh thần thi đấu và nỗ lực của các tuyển thủ Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét, góp phần nâng cao vị thế của bóng chuyền nữ Việt Nam trong khu vực.