ĐỘI TUYỂN NỮ VIỆT NAM VỀ NƯỚC: NỖI BUỒN VỪA NHẸ NHÀNG, VỪA NIỀM TỰ HÀO SAU KẾT THÚC SEA GAMES
Vượt qua nỗi buồn vì thất bại đáng tiếc trong trận chung kết trước Philippines trên chấm luân lưu 11m, đội tuyển nữ Việt Nam đã rời Chonburi về nước trong hôm nay. Các cô gái đã thành tâm chiến đấu hết mình, mang theo niềm tự hào về tinh thần thể thao và lòng yêu nước, dù kết quả không như mong đợi khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
Trong hành trình trở về, phóng viên Thanh Niên đã có mặt để tiễn đoàn. HLV Mai Đức Chung là người thể hiện nhiều cảm xúc nhất, ông vẫn còn bức xúc về quyết định của trọng tài trong trận đấu cuối cùng, khi cho rằng đội tuyển bị xử ép tới mức gây bất công và cướp đi cơ hội chiến thắng của các học trò. Ông chia sẻ với báo chí rằng sẽ không tiếp tục công việc huấn luyện nữa khi hợp đồng của ông kết thúc vào cuối năm nay, nhường chỗ cho người trẻ kế cận.
Sau khi tổ chức hình lưu niệm với ban quản lý và các nhân viên khách sạn đã đồng hành cùng đội trong gần 3 tuần thi đấu, toàn đội nhanh chóng lên xe để ra sân bay, trong lòng vẫn còn đọng lại những cảm xúc khó tả. Những cổ động viên thân thiết vẫn kiên trì chờ đợi để đăng đàn động viên các tuyển thủ, ca ngợi tinh thần chiến đấu bền bỉ và sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn đội.
Chị Nguyễn Như, cùng một số người hâm mộ, chia sẻ lời động viên đến các nữ tuyển thủ: “Hãy quên đi thất bại này. Chúng ta không có gì phải hối tiếc, vì nếu trọng tài công bằng hơn, mọi chuyện đã khác. Mục tiêu của chúng ta vẫn còn phía trước, bóng đá nữ Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn nữa khi có những gương mặt mới nổi bật sau giải này.”
Các cô gái sẽ chia thành hai nhóm để về nước, với một tốp bay lúc 14 giờ về Hà Nội, tốp còn lại khởi hành lúc 16 giờ về TP.HCM. Sau kỳ nghỉ ngắn, mọi người sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup tại Úc vào đầu tháng 3 năm 2026. Đây là bước đệm then chốt để giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2027, mang hy vọng mới cho nền bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai.