HỎA HOẠN KINH HOÀNG CHỢ XANH ĐỊNH CÔNG: Hàng Tỷ Tiền Hàng Tổn Thất Trong Chớp Nhoáng
Rạng sáng ngày 23/12, vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ bùng phát tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội), thiêu rụi hàng trăm ki-ốt và gây thiệt hại nặng nề về tài sản của các tiểu thương. Khoảng 4h10 sáng, ngọn lửa xuất phát từ một ki-ốt trong chợ rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ khu chợ sầm uất này.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều phương tiện, trang thiết bị để cố gắng kiểm soát ngọn lửa. Đến khoảng 7h sáng, đám cháy được khống chế gần như hoàn toàn, nhưng phần mái tôn của chợ bị nung nóng, cong vênh và sụp xuống tại nhiều vị trí, những thiệt hại về tài sản là không thể đong đếm.
Nhiều tiểu thương đứng phía ngoài hiện trường đều tỏ vẻ thất thần, lo lắng cho số hàng hóa vừa nhập về chuẩn bị bán Tết đã bị thiêu rụi trong phút chốc. Một người bán hàng trải lòng: “Nhiều hàng hóa lắm, nhà nào cũng nhiều. Ít nhất phải 500 triệu đến 1 tỷ tiền hàng. Cửa hàng của tôi vừa nhập xong, chưa bán được gì đã thành tro.”
Chủ một cửa hàng chăn ga gối đệm cho biết, “Cửa hàng tôi nằm ngay ngoài này, bị cháy hết không còn gì. Tiền hàng khoảng 1 tỷ đồng. Trong chợ có 5 dãy, bán đủ các mặt hàng từ gia dụng đến quần áo. Dãy ngoài này toàn ki-ốt lớn hàng hóa nhiều, lửa bén vào thiêu rụi tất cả. Giờ chả biết làm thế nào cả. Cả hai vợ chồng đều buôn bán ở đây, giờ thì chẳng còn gì.”
Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa xác định rõ ràng, nhưng theo lời kể của các tiểu thương, ngọn lửa có thể bắt nguồn từ cửa hàng hải sản ở giữa dãy, rồi bén sang hàng vàng mã phía sau và lan sang các ki-ốt kế bên. Chị Phương Thùy, một người dân chứng kiến vụ việc, chia sẻ: “Ban đầu khói xuất hiện từ cửa hàng hải sản, rồi cháy lớn vào đêm trước rạng sáng. Lúc đó, mọi người gọi cứu hỏa nhưng không kịp vì đám cháy quá dữ dội.”
Các tiểu thương lo lắng, vụ cháy xảy ra sát Tết nên thiệt hại sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chị Phương Thùy nói: “35 ki-ốt trong chợ cháy hết, các sạp nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Ai cũng sốc vì thiệt hại quá lớn.”
Tại hiện trường, hình ảnh những chiếc mái tôn bị biến dạng, cong vênh vì sức nóng kinh khủng, cùng các đồ đạc bị thiêu rụi, khiến ai nấy không khỏi xót xa. Lực lượng chức năng đã tiếp cận sâu vào bên trong chợ để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa và hạn chế thiệt hại, tuy nhiên thiệt hại về tài sản là rất lớn.
Chợ Xanh Định Công có quy mô khoảng 2.800m2, với hơn 100 ki-ốt kinh doanh sầm uất của người dân khu vực Định Công. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH của công an TP Hà Nội cho biết, đã cứu được khoảng 2.000m2 khu vực ki-ốt, trong đó có các dãy tại ngõ 76 phố Trịnh Đình Cửu, dãy từ số 24 đến 34 trên đường Trần Nguyên Đán và khu vực trạm biến áp. Tuy nhiên, toàn bộ phần lớn hàng hóa của các tiểu thương, đặc biệt các mặt hàng chuẩn bị đón Tết, đều bị thiêu rụi trong đám cháy.
Nhiều người dân và tiểu thương đều bàng hoàng, thất thần trước thiệt hại quá lớn. Những hình ảnh xung quanh hiện trường ghi nhận cảnh các tiểu thương bật khóc vì mất sạch cả tỷ đồng tiền hàng Tết vừa mới nhập về.
Tiếng còi báo cháy, tiếng hô hoán, cùng cảnh lửa đỏ rực chói sáng làm rõ thêm mức độ nguy hiểm của vụ hỏa hoạn này. Các phương tiện chữa cháy tiếp tục phun nước để làm mát, dập tắt hoàn toàn các điểm cháy còn âm ỉ bên trong, hạn chế tối đa thiệt hại.
Sự cố này không chỉ gây tổn thất lớn về tài chính mà còn để lại nỗi buồn và lo lắng trong cộng đồng các tiểu thương tại khu vực Định Công, vốn đã chuẩn bị hàng hóa cho mùa Tết đang đến gần.