TỪ NGHỆ SĨ LẬP HAI ĐẾ CHO ĐẾN BẢO CHƯỞNG SỰ NGHIỆP: BẬT MẮT SAU NHỮNG SAI LẦM CỦA NAM DIỄN VIÊN VỪA GẠT HƠN TRÁI TIM KHÁN GIẢ

Cao Hổ: TỪ NGHỆ SĨ GỒM GÌ CẢM XÚC ĐẾN NGƯỜI DÂN TỐNG CẢNH SỐNG GIẬT GÂN VỀ QUÊ NHƯNG VẪN CÓ ĐAM MÊ MỘT THỜI

Sinh năm 1974, Cao Hổ từng là một trong những diễn viên được đánh giá cao của làng điện ảnh Hoa ngữ. Anh nổi bật qua vai hòa thượng Hư Trúc trong bộ phim truyền hình Thiên long bát bộ phiên bản năm 2003, ngay lập tức tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả dù không có nhiều đất diễn. Đóng góp của anh khiến nhiều người tin tưởng vào thực lực của một diễn viên không cần scandal cũng có thể tỏa sáng.

Sau vai Hư Trúc, sự nghiệp của Cao Hổ nhanh chóng tăng vọt. Anh được mời tham gia nhiều dự án lớn như Thần điêu đại hiệp (2005), Bích huyết kiếm (2007), Tuyết sơn phi hồ (2008) và trở thành một gương mặt quảng cáo quen thuộc nhờ ngoại hình nam tính, phong độ. Những thành công này đã đưa tên tuổi anh lên hàng diễn viên hạng A của màn ảnh Hoa ngữ.

Tuy nhiên, sự nghiệp rực rỡ của Cao Hổ đã bị đứt quãng bởi những scandal và vấn đề pháp lý. Năm 2003, trong quá trình quay phim, anh gặp tai nạn nghiêm trọng do xe phanh không đảm bảo, làm một nhân viên ánh sáng tử vong. Cao Hổ bị tạm giữ, sau đó lĩnh án một năm tù, phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho gia đình nạn nhân. Để tránh áp lực truyền thông, anh tạm rút lui khỏi làng giải trí.

Năm 2012, anh tiếp tục đối mặt với tai họa khi một công nhân chết trong biệt thự của anh ở Bắc Kinh. Anh lại phải bồi thường hơn 1,2 tỷ đồng. Cùng thời điểm này, truyền thông Trung Quốc cũng phanh phui lối sống phóng khoáng, sa đọa của anh qua các tụ điểm giải trí không lành mạnh. Những vết nhơ này khiến Cao Hổ mất các hợp đồng truyền hình, các đài cấm sóng, và khiến anh rơi vào khủng hoảng sự nghiệp nặng nề.

Năm 2014, anh bị bắt vì sử dụng ma túy tổng hợp. Mặc dù được thả sau gần 3 tuần, Cao Hổ đã không thể lấy lại vị trí cũ trong lòng khán giả. Sự nghiệp tiêu tan, các dự án bị hoãn lại, các khoản đền bù và kiện cáo khiến cuộc sống của anh rơi vào bế tắc. Anh và bạn gái là Á hậu Liên lục địa Trung Quốc cũng chia tay kết thúc mối quan hệ nhiều năm.

Sau tất cả, Cao Hổ quyết định rời xa ánh đèn sân khấu để bắt đầu cuộc sống mới. Anh chuyển hướng sang đầu tư bất động sản, tích cực làm việc để xây dựng lại cuộc đời. Hiện tại, anh sở hữu một trang trại trồng rau ở Thâm Quyến, sống tại một làng quê nhỏ, ngày ngày chăm sóc vườn tược. Cao Hổ dựng một căn nhà nhỏ trong nông trại để nghỉ ngơi, đồng thời đón tiếp bạn bè đồng nghiệp đến thăm hỏi, học hỏi về nông nghiệp.

Trong cuộc trò chuyện gần đây, một khán giả nhận ra anh khi đang đi giao đồ ăn và chụp ảnh chung vui vẻ. Thái độ chân thành và tự nhiên của anh khiến nhiều người cảm phục. Ngoài trồng trọt, Cao Hổ còn livestream bán hàng và làm thêm dịch vụ chuyển phát đồ ăn. Dù từng mong muốn trở lại với nghệ thuật, nhưng cơ hội đã không còn, anh thẳng thắn khẳng định không còn ý định quay lại hoạt động trong làng giải trí.

Câu chuyện của Cao Hổ chính là minh chứng rõ ràng về sự thay đổi của cuộc đời, qua những ngã rẽ không lường trước từ một diễn viên đỉnh cao đến một người dân bình thường sống vì đam mê và cuộc đời mới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *