GIÁN DIỆN CỦA HÀNH TRÌNH 90 NĂM KẾT HỢP ĐAM MÊ VÀ ĐỔI MỚI CỦA KỸ SƯ CHẾ TẠO MÁY VŨ HỮU LÊ LÀ MỘT BÀI HÁT ĐONG ĐẦY CẢM XÚC KHIẾN BẠN KHÓNG KHIẾP

NGƯỜI KỸ SƯ 90 TUỔI VŨ HỮU LÊ VẪN CHUNG TAY SÁNG TẠO GÂY ẤN TƯỢNG TRONG GƯƠNG MẶT NGHỀ NGHIỆP VỚI NHỮNG ĐÈN ĐƯỜNG CỦA ĐAM MÊ VÀ TÂM HUYẾT

Trong tay người kỹ sư đã bước qua tuổi xưa nay hiếm vẫn còn lưu giữ những hình ảnh thân thuộc của thời thơ ấu: bánh răng, dụng cụ đo cơ khí và chiếc compa cũ kỹ, những vật chứng từ những năm ông mới 15 tuổi, khi còn tham gia lớp học cầu đường phục vụ kháng chiến. Đó là hình ảnh của ông Vũ Hữu Lê, một trong những người thợ sáng tạo đầy cảm hứng, đã trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ về ý chí vượt khó và đam mê.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại miền quê Hạ Hòa, Phú Thọ, ông Vũ Hữu Lê chia sẻ về cuộc đời mình: từ những ngày đầu cậu bé gầy gò, vất vả cày cuốc trên đất ruộng, cho đến khi tham gia xây dựng cầu đường phục vụ kháng chiến ở tuổi 19. Sau hòa bình, ông chuyển hướng sang lĩnh vực kinh tế, trở thành Giám đốc Nhà máy cơ khí tỉnh Yên Bái, quản lý 600 công nhân trong suốt 18 năm. Tuy nhiên, niềm đam mê sáng tạo và chế tạo máy móc đã luôn cháy bỏng trong lòng ông, thúc đẩy ông nghỉ hưu sớm để theo đuổi giấc mơ riêng.

Khởi đầu gian nan, ông phải đi buôn sắt vụn và mua sắm máy móc nhỏ lẻ để tự chế tạo thiết bị. Trải qua nhiều năm miệt mài, ông đã sáng lập xưởng cơ khí riêng, tiền thân của Công ty TNHH cơ khí và xây lắp Hồng Hà tại Lào Cai ngày nay. Đứng trước các đồng nghiệp và công chúng, ông đem theo bản vẽ máy vò chè của Liên Xô, chia sẻ: “Chiếc máy đó tốt nhưng quá đắt, từ 300 đến 400 triệu đồng, vượt xa khả năng của người nông dân nghèo.” Chính điều này đã thôi thúc ông thiết kế và chế tạo thành công máy vò chè mini, có hiệu suất tương đương hàng ngoại nhập nhưng chỉ với khoảng 30 triệu đồng. Bạn hàng đã nhanh chóng mua tới 500 chiếc, giúp hàng ngàn hộ trồng chè có phương tiện chế biến phù hợp túi tiền.

Trong lời kể của mình, ông Lê nhấn mạnh: “Tôi chỉ lấy lợi nhuận 3 đến 5%, chủ yếu để phục vụ người dân.” Không dừng lại ở đó, ông còn đến các vùng sâu, vùng xa như Dào San, Tam Đường, lắng nghe những khó khăn của nông dân. Thấy bà con vất vả bóc vỏ quế thủ công, ông sáng chế ra máy bóc vỏ, nâng năng suất từ hơn 10 kg lên hàng trăm kg mỗi giờ, góp phần giảm thiểu công sức và thời gian lao động của họ.

Chia sẻ về lý do đam mê chế tạo máy móc phục vụ nông nghiệp, ông Lê cho biết: “Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, tôi hiểu rõ cuộc sống của người nông dân. Từ nhỏ đã thích chế tạo máy móc, khi được học tập về lĩnh vực này, tôi càng đam mê hơn.” Ông thường xuyên xuống tận nơi để nghe ngóng, nghiên cứu các nhu cầu thực tế của người nông dân, từ đó mày mò tạo ra các thiết bị phù hợp và thiết thực hơn.

Bên cạnh những thành tựu sáng tạo, ông Lê còn chia sẻ bí quyết sống khỏe, làm việc năng suất, đó chính là duy trì cả thể chất lẫn tinh thần. Ông nhấn mạnh: “Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và tình cảm của nhân dân là liều thuốc tinh thần quan trọng nhất.” Trong hơn 15 năm qua, ông đã có vinh dự được nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt tay động viên, nhận nhiều bằng khen từ Trung ương đến địa phương, đồng thời nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng.

Tinh thần kiên cường của ông còn thể hiện rõ qua trận lũ lụt năm vừa qua khi nhà xưởng bị ngập trong bùn đất. Nhìn thấy cảnh máy móc chìm trong nước, ông không giấu nổi xúc động, nhưng nhờ sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo và cộng đồng, chỉ sau một tuần, xưởng đã hoạt động trở lại, kịp thời sản xuất phục vụ bà con nơi vùng lũ. Đó là minh chứng rõ nét về ý chí của người thợ sáng tạo, không ngừng vươn lên trước thử thách của cuộc đời.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *