CHỈ SAU MỘT NĂM THOÁT NGẬM LŨ, 28 HỘ DÂN XÃ Y TÝ ĐƯỢC XÂY NHÀ MỚI KIÊN CỐ VƯỢT MẶT KHÓ KHĂN

TRỐN DẤU TRONG MỆNH ĐỀN CỦA BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC: NHỮNG NGÔI NHÀ MỚI GÒN LÊN GIÁC MƯA LŨ CUỐI NĂM 2025

Trong những ngày cuối năm 2025, khi sương mù dày đặc phủ kín núi rừng Y Tý, lạnh thấu xương vẫn không làm lu mờ niềm hy vọng hiện diện trên từng mái nhà mới, trên những triền đồi cao nguyên. Những ban đầu hé mở của hoa đào báo hiệu mùa xuân đang trở lại, mang theo niềm vui và sức sống mới cho người dân nơi đây.

Tại thôn Ngải Thầu Thượng, nơi cao nhất Việt Nam, chúng tôi có dịp chứng kiến cảnh tượng mới lạ: những mái ấm trên mây, được Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai giúp đỡ xây dựng. Ngôi nhà của vợ chồng anh Tráng A Khoa và chị Vàng Thị Bầu, nằm cách mặt đất hơn 2.300 mét, là biểu tượng của sự hồi sinh và niềm tin.

Chị Bầu xúc động kể về quá khứ đầy thử thách. Trước đó, gia đình chị sống tại thôn Cán Cấu, nhưng sau trận sạt lở đất dữ dội do mưa bão, nhà cửa bị cuốn trôi, tài sản tiêu tan. Khi đó, chồng chị làm nghề xây dựng, mỗi ngày kiếm chưa đầy 300.000 đồng để lo cho các con ăn học. Chính quyền địa phương và các đơn vị đã hỗ trợ gia đình chị xây dựng lại mái ấm mới trong vòng chưa đầy một năm, mang lại niềm vui vô bờ.

Chị chia sẻ: Tôi rất hài lòng. Từ khi có nhà mới, chồng tôi yên tâm làm việc, cuộc sống bình yên hơn trước. Những người dân quanh đây đều chung cảm xúc, ai cũng cảm kích khi thấy mái ấm của mình vững chắc hơn trong cơn bão lũ.

Không chỉ chị Bầu, anh Sùng A Chừ cũng trải qua cảnh trắng tay sau cơn bão số 3. Thức giấc sau đêm mưa lớn, anh chỉ còn lại những ký ức đổ nát và niềm mong đợi về mái ấm mới. Được các đơn vị hỗ trợ, sau gần một năm, căn nhà mới mang nét kiến trúc hiện đại, chắc chắn, trở thành biểu tượng của tình người nơi biên cương.

Anh Chừ nói: Tôi rất hài lòng, chẳng biết nói gì hơn khi có ngôi nhà mới như thế này. Đây không chỉ là chốn về bình yên, mà còn là niềm tự hào của gia đình tôi.

Những câu chuyện này phản ánh rõ nét nỗ lực của các cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong công cuộc giúp đỡ người dân vượt qua thử thách, xây dựng cuộc sống mới. Ông Lồ A Sính, nguyên Bí thư Đảng ủy xã A Lù, ghi nhận: Những ngôi nhà này đã trở thành niềm mơ ước của nhiều hộ nghèo, mang lại sự ổn định và an toàn cho cư dân vùng biên giới.

Chương trình bắt đầu từ tháng 9, khi Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tập đoàn Hòa Phát, Bộ đội biên phòng, triển khai dự án xây dựng 28 ngôi nhà mới cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai. Các căn nhà, trị giá khoảng 350 triệu đồng mỗi căn, đều có sự đóng góp của các hộ dân và các doanh nghiệp. Quá trình thi công diễn ra nhanh chóng, đúng tiến độ, góp phần đem lại diện mạo mới cho vùng đất còn nhiều khó khăn này.

Trong lễ khánh thành ngày 18.7.2025, toàn bộ 28 ngôi nhà đều đã hoàn thiện, vươn cao so với những ký ức đổ nát trước đó. Người dân vui mừng, tự hào khi có một mái ấm khang trang, an toàn để an cư lạc nghiệp, đồng thời cũng trở thành nơi gắn kết cộng đồng, nâng cao ý chí vượt khó.

Dưới ánh sáng mùa xuân năm mới, những mái nhà mới trở thành biểu tượng của tình người, của niềm tin và sức mạnh đoàn kết. Những cuộc đời đã đổi thay nhờ sự sẻ chia, chung tay của cộng đồng, để biên cương tổ quốc không còn là nơi của thử thách mà trở thành biểu tượng của hy vọng và khát vọng vươn lên.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *