SASHIHARA RINO: TỪ NGƯỜI BỊ GỬI KHỎI HỆ THỐNG ĐẾN BIỂU TƯỢNG INFLUENCER VƯỢT MỌI KỲ VỌNG
Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của các nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản như AKB48, nơi chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến tên tuổi biến mất, Sashihara Rino lại chọn lối đi hoàn toàn khác biệt. Cô không phải hình mẫu idol hoàn hảo từ đầu, càng không sở hữu ngoại hình nổi bật hay kỹ năng trình diễn đỉnh cao. Tuy nhiên, nhờ khả năng nói chuyện sắc bén, sự duyên dáng trên truyền hình và tư duy giải trí nhạy bén, cô đã trở thành một hiện tượng đặc biệt trong ngành giải trí Nhật Bản.
Sinh năm 1992, Sashihara gia nhập AKB48 vào năm 2007, khi nhóm đang mở rộng mạnh mẽ và cạnh tranh nội bộ gay gắt. Ban đầu, cô bị xem là thành viên khó bật, bởi không phù hợp với tiêu chuẩn ngoại hình hay kỹ năng biểu diễn của idol truyền thống. Tuy nhiên, điểm mạnh của cô nằm ở khả năng giao tiếp, óc quan sát tinh tế và phong cách tự nhiên, dễ gần.
Với sự duyên dáng trong các chương trình truyền hình, Sashihara dần trở thành hình mẫu quen thuộc mà còn đậm chất đời thường, sẵn sàng thừa nhận những khuyết điểm của bản thân. Năm 2012, cô vướng phải scandal lớn nhất trong sự nghiệp: một tạp chí giải trí phơi bày mối quan hệ tình cảm với một fan nam trước khi nổi tiếng. Dù là quá khứ, scandal vẫn bị xem là vi phạm “luật ngầm” của ngành, làm ảnh hưởng tới hình ảnh trong sạch, thuần khiết của một idol.
Phản ứng của công chúng lúc đó vô cùng gay gắt, cô bị chỉ trích dữ dội và trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận trên truyền thông. Trong khi ban quản lý AKB48 không chính thức loại bỏ cô, họ ra quyết định chuyển cô từ Tokyo về HKT48 tại Fukuoka, cách trung tâm giải trí chính tận 900 km. Đây là một hình phạt rõ ràng, đồng nghĩa với việc cô mất dần cơ hội xuất hiện trên truyền hình và giảm đáng kể độ nhận diện trong giới.
Tuy nhiên, chính bước lùi đó lại trở thành bước ngoặt lớn trong câu chuyện của Sashihara. Tại HKT48, cô không né tránh scandal mà còn chủ động đối mặt, biến nó thành câu chuyện tự trào, thể hiện sự trung thực và chịu trách nhiệm. Chính thái độ này giúp cô xây dựng mối quan hệ đặc biệt với khán giả. Sức hút của cô không còn đến từ vẻ ngoài hay hình mẫu lý tưởng, mà chủ yếu dựa vào khả năng nói chuyện duyên dáng, tính cách hài hước, và sự gần gũi với người hâm mộ.
Trên các chương trình tạp kỹ, Sashihara không ngần ngại trêu chọc chính mình, phản xạ nhanh và làm nền cho đồng nghiệp, điều này khiến cô trở thành một trong những idol có EQ cao nhất thế hệ. Thay vì được bầu chọn vì vẻ ngoài hoàn hảo, cô gây ấn tượng bởi tính cách thật thà, giản dị, như một người bạn thân thiết hơn là một idol xa vời.
Kết quả là cô lập nên những thành tích chưa từng có trong lịch sử AKB48, gồm bốn lần chiến thắng trong tổng tuyển cử vào các năm 2013, 2015, 2016 và 2017, trở thành idol duy nhất đạt được điều này. Thậm chí, phần lớn các chiến thắng này diễn ra khi cô không còn hoạt động tại Tokyo nữa, chứng tỏ sức ảnh hưởng và sự chinh phục của cô vượt ra ngoài khu vực trung tâm ngành giải trí.
Hơn nữa, Sashihara đã làm thay đổi cách công chúng nhìn nhận về idol Nhật Bản: từ những hình mẫu lý tưởng xa vời, cô trở thành biểu tượng của con người thật, có quá khứ, có khuyết điểm và có khả năng sửa sai. Sau khi rời AKB48 vào năm 2018, cô không chỉ giữ vững vị thế mà còn mở rộng vai trò sang MC, khách mời truyền hình, và nhà sản xuất cho các nhóm nhạc nữ như =LOVE, ≠ME và ≒JOY – các dự án thành công cả về mặt thương mại lẫn độ nhận diện.
Từ một idol từng bị xem là “vết đen” của hệ thống, Sashihara Rino đã trở thành nhân vật có tiếng nói và quyền lực sáng tạo lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến thế hệ idol kế tiếp. Câu chuyện của cô thực sự là minh chứng cho việc, trong ngành công nghiệp thần tượng đầy khắc nghiệt và khắt khe, những con người dám thừa nhận chính những góc khuất của mình mới chính là người chiến thắng cuối cùng.