LỆ QUYÊN CHIẾN ĐẤU VỚI TRẬN BIỆN VĂY VỌNG VÀ ỒN ĂO VẬY GỌI CHO SỰ CÔNG BẰNG
Giữa những ồn ào xoay quanh phát ngôn bị cáo buộc thô tục, Lệ Quyên đã lên tiếng chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân trong một bài viết đầy thẳng thắn. Nữ ca sĩ đã trình chiếu những bình luận tiêu cực, nhiều từ văng tục, nhằm chứng minh về những công kích nặng nề mà cô phải chịu đựng mỗi ngày. Trong bài đăng, cô gọi những lời lẽ đó là “bẩn mắt” và thể hiện rõ sự bức xúc trước những xúc phạm không ngừng.
Nữ ca sĩ tự nhận mình là người phải đối mặt với các bình luận tiêu cực hàng ngày, đồng thời bày tỏ sự tự trọng khi phẫn nộ trước các thái độ xỉa xói: “Sẽ bẩn mắt nhưng em xin đăng nốt vài ví dụ cụ thể của một số cá biệt cùng một số thành phần khác mà em thường xuyên không biết lý do gì được nhận. Cay nghiệt đ* ti** tận cùng và máu cảm giác không lên não khi đọc”.
Trong phản ứng của mình, Lệ Quyên không ngần ngại phản pháo trước những bình luận mang tính xúc phạm hoặc mỉa mai từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, cô đã phản ứng gay gắt với một bình luận mang ý chê bai cô qua từ tiếng Anh “Her flop era lowk serving”, dù cho nhiều người cho rằng cô đã hiểu sai ý nghĩa hoặc phản ứng chưa phù hợp.
Trong bài viết mới nhất, nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô muốn dừng cuộc tranh cãi này tại đây, vì “vốn là chuyện muôn thuở, phải chịu đựng không có hồi kết”. Dù vậy, cô cũng gửi lời xin lỗi tới các khán giả yêu quý nếu những ồn ào này gây ảnh hưởng tiêu cực, đồng thời nhấn mạnh lòng trân trọng tình cảm của khán giả dành cho mình trong suốt thời gian qua. “Chuyện này hôm nay sẽ khép lại bởi nó vẫn là chuyện muôn thuở em phải chịu đựng không có hồi kết. Nhưng đừng ngang ngược bất chấp muốn nói thế nào thì nói. Xin lỗi sự tiêu cực ảnh hưởng đến những người yêu thương em. Em luôn mang ơn”, cô viết.
Trong bối cảnh những ngày qua, Lệ Quyên trở thành trung tâm của tranh cãi sau phát ngôn trên mạng xã hội Threads, nơi cô bị cho là đã phản ứng không đúng cách với các bình luận mang tính trêu đùa hoặc chê bai. Nhiều ý kiến cho rằng cô đã phản ứng quá gay gắt do hiểu sai ý nghĩa tiếng Anh, dẫn đến một cuộc tranh luận dữ dội về cách ứng xử của nữ ca sĩ.
Lệ Quyên chia sẻ về cảm xúc của mình khi đối diện với các công kích: “Nhiều lúc tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Luật nào quy định điều đó. Và nếu quá sức, thi thoảng có thể tự vệ vài câu khi cần thiết, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.”
Cô nhấn mạnh rằng khán giả của cô, phần lớn là người trưởng thành, đủ tinh tế để nhận biết và ủng hộ: “Tôi lệch chuẩn, lập tức sẽ có câu trả lời chứ không phải họ thường xuyên nắm tay tôi động viên và vẫn yêu tôi. Không động đến những thành phần công kích xúc phạm tôi chỉ góp phần cổ vũ cho đám ngông cuồng cay nghiệt được đà chà đạp nghệ sĩ.”
Lệ Quyên thẳng thắn chia sẻ rằng cô hiểu rõ thân phận của người nghệ sĩ, nhưng đồng thời cũng là con người. Trong cảm xúc, cô cho biết từng cảm thấy “tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu”, khi phải chống chọi với những lời lẽ cay nghiệt, không công bằng từ cộng đồng mạng. “Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Luật nào quy định điều đó. Và nếu quá sức, thi thoảng có thể phản ứng ít câu để tự vệ, nhưng vẫn trong giới hạn.”
Chia sẻ về việc đối mặt với các bình luận công kích, Lệ Quyên nhấn mạnh rằng cô có quyền tự vệ, dù đó là điều không mong muốn: “Nhiều lúc tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Luật nào quy định điều đó. Và nếu quá sức, thi thoảng có thể tự vệ vài câu khi cần, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.”
Cô kỳ vọng các khán giả của mình sẽ luôn sáng suốt và cảm thông hơn: “Khán giả luôn là người tinh tế, sáng suốt nhất. Đặc biệt là khán giả của tôi, tệp khán giả đa số là người trưởng thành. Tôi lệch chuẩn, lập tức sẽ có câu trả lời chứ không phải họ thường xuyên nắm tay tôi động viên và vẫn yêu tôi nhiều như thế. Không động đến những thành phần công kích xúc phạm tôi chỉ góp phần cổ vũ cho đám ngông cuồng cay nghiệt được đà chà đạp nghệ sĩ.”
Dù nhận thức rõ về mặt trái của nghề, nữ ca sĩ vẫn khẳng định mình là con người và cần được đối xử công bằng. “Tôi luôn biết mình là nghệ sĩ, luôn hiểu và chịu đựng mặt trái của nghề nghiệp nhưng tôi là con người. Tôi không mong các anh chị đang phán xét tôi một ngày không xa sẽ nếm trải sự cay nghiệt như tôi để biết đá biết vàng. Tôi mong nói cho đúng, cho công bằng là đủ rồi.”
Không khí tranh cãi vẫn còn âm ỉ, nhưng Lệ Quyên mong muốn khép lại câu chuyện này một cách rõ ràng, minh bạch để lấy lại sự công bằng cho chính mình và truyền tải thông điệp về sự cảm thông trong giới showbiz.