U23 VIỆT NAM ĐÁ ỒN ĐỘ ỒN, KHUNG GIỜ MUỘN WHAT’S HƠN ĐI BÃO?
Thông thường, sở hữu ngôi nhất bảng mang lại lợi thế vượt trội trong các giải đấu, nhưng năm nay, U23 Việt Nam lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi lịch thi đấu ở vòng knock-out bị rời xa khung giờ vàng. Theo lịch thi đấu của giải U23 châu Á, các trận đấu của các đội nhất bảng A sẽ diễn ra muộn hơn nhiều so với các bảng còn lại, tạo ra một kịch bản chưa từng có tiền lệ.
Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại các vòng loại trực tiếp đã được ấn định như sau: Tứ kết gặp U23 UAE vào lúc 22h30 ngày 16/1, tiếp đó là bán kết gặp U23 Trung Quốc lúc 22h30 ngày 20/1, trận tranh hạng 3 vào lúc 22h00 ngày 23/1 và chung kết dự kiến diễn ra lúc 22h00 ngày 24/1. Điều này đồng nghĩa với việc các cổ động viên phải đối mặt với việc thức đêm cổ vũ cho các trận cầu đỉnh cao của đội tuyển.
Vì sao lại có sự sắp xếp này? Ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ tính toán của chủ nhà U23 Ả Rập Saudi. Với tư cách là đội chủ nhà và là hạt giống số 1 của bảng A, U23 Ả Rập Saudi dự kiến sẽ thi đấu vào khung giờ vàng buổi tối, nhằm tối ưu lượng khán giả theo dõi trực tiếp trong nước và doanh thu bản quyền.
Tuy nhiên, thành tích và phong độ ấn tượng từ phía U23 Việt Nam đã khiến đội tuyển chiếm giữ vị trí số 1 tại bảng A, đưa họ vào nhánh đấu Tứ kết 1 và Bán kết 1. Dù các trận này diễn ra muộn hơn các trận cùng vòng như Tứ kết 2 và Bán kết 2 (lúc 18h30), nhưng lại là các trận đấu quyết định của giải, thu hút sự chú ý lớn hơn.
Thực tế, các trận của U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h30, kết thúc khoảng 00h30 sáng hôm sau. Trong trường hợp đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc phải đá loạt sút luân lưu, người hâm mộ có thể phải thức đến 1h30 hoặc 2h sáng để theo dõi đến cùng. Đây là khoảng thời gian không dễ dàng cho những ai muốn xuống đường “đi bão” sau chiến thắng, vì đã quá nửa đêm và vấn đề an ninh, sức khỏe còn đặt ra nhiều thách thức khi mọi người cần chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau.
Tuy nhiên, niềm tự hào về thành tích thi đấu xuất sắc của các cầu thủ Việt Nam vẫn luôn cháy bỏng. Các điểm xem bóng đá tập trung dù thưa thớt hơn thường lệ, nhưng không khí yêu bóng đá chắc chắn vẫn rộn ràng. “Đi bão” có thể không còn rầm rộ như xưa trên các tuyến phố lúc rạng sáng, nhưng sức nóng từ truyền thông xã hội cùng niềm vui chiến thắng sẽ không vì thế mà giảm bớt nếu U23 Việt Nam vô địch.
Nhiều cổ động viên chia sẻ: “Dù phải thức đêm xem trận, niềm tự hào về đội tuyển là lớn hơn tất cả. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh để cổ vũ cho các chàng trai trẻ của đất nước.” Mặc dù phải đối mặt với khó khăn của khung giờ muộn, sự nhiệt huyết và lòng trung thành của người hâm mộ vẫn không hề nhường bước.