MẤT ĐỨC KỲ CHO TRANG PHỤC KHÁCH MỜI: BỨC ẢNH ĐÁM CƯỚI GÂY TRANH CÃI TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Gần đây, một bức ảnh đám cưới được chia sẻ trên Reddit đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và trở thành chủ đề nóng về quyền tự do lựa chọn trang phục tại các dịp trọng đại. Điểm gây tranh luận chính là cách biệt trong phong cách ăn mặc của khách mời và cô dâu, dẫn đến những phản ứng trái chiều về lễ cưới “độc lạ” này.
Trong hình ảnh được đăng tải, khách mời nữ người Mỹ diện một chiếc váy dài thêu hoa trắng muốt, rõ ràng là trang phục phù hợp cho ngày trọng đại. Ngược lại, cô dâu trong trang phục giản dị với váy ngắn đơn giản, càng làm nổi bật bộ cánh lộng lẫy của người phụ nữ được cho là dì của cô. Đặc biệt, chiếc váy của người này có đuôi váy dài lấp lánh pha lê, tạo cảm giác như một “ngôi sao” trên thảm đỏ, gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.
Sau khi đăng ảnh lên Facebook, người phụ nữ này không ngừng gây căng thẳng với nội dung tự biện hộ cho phong cách của mình. Cô viết rằng những người chỉ trích mình là những kẻ ghen tị, những phụ nữ không thể cạnh tranh nổi cô trong sắc đẹp: “Không ai ghét bạn hơn những người phụ nữ không thể cạnh tranh với bạn. Họ theo dõi mọi động thái của bạn, nói không ngừng – bởi vì nếu họ nói về chính mình, chẳng ai lắng nghe. Những nữ hoàng thực sự không hạ bệ lẫn nhau… Hãy tỏa sáng nào các cô gái, hãy cứ xinh đẹp.”
Cư dân mạng trên Reddit phản ứng dữ dội trước câu chuyện này, nhận xét rằng người khách mời đã “chiếm spotlight” một cách thái quá và thiếu đẳng cấp. Một số bình luận chỉ trích chiếc váy dài lộng lẫy là “thiếu tinh tế” và “thể hiện sự thiếu đẳng cấp.” Một người viết: “Tôi cá chắc đó là người phụ nữ đã thành công xóa nhòa mọi sự chú ý của cô dâu. Chiếc váy đó thật đẹp, nhưng ai đó nên giẫm lên đuôi váy để tôn vinh cô dâu.” Một người khác bày tỏ sự bức xúc: “Tại sao lại có người mặc váy đuôi đến đám cưới của người khác? Thật vô phép.”
Thậm chí, nhiều người còn nhầm lẫn người khách mời là cô dâu do trang phục của cô dâu chân thật hơn và đơn giản hơn rất nhiều so với khách mời. Một bình luận nhận xét: “Ai lại đặt may riêng một chiếc váy dạ hội cho đám cưới chứ?” Một người khác chia sẻ: “Chiếc váy của cô ấy thật tuyệt, nhưng tôi cứ nghĩ cô ấy là cô dâu.” Có ý kiến còn cho rằng đây là một cặp đôi đồng tính nữ, cả hai đều mặc váy cưới, làm tăng thêm sự phức tạp của câu chuyện.
Trong một diễn biến khác, một người dùng Reddit đã tìm thấy bài đăng trên Facebook của người phụ nữ này và tiết lộ thêm một chi tiết đáng chú ý: chồng cô dự đám cưới mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay cài cúc và quần tây, trông gọn gàng nhưng lại trái ngược hoàn toàn về phong cách so với trang phục lộng lẫy của cô dâu. Một bình luận bình luận: “Anh ấy trông lịch sự và phù hợp, còn váy cô dâu thì có vẻ như dự thảm đỏ hơn là tham dự lễ cưới.” Sự kiện đã khơi nguồn cho một cuộc tranh luận sôi nổi về chọn trang phục phù hợp trong các dịp lễ cưới, đặt lên bàn cân giữa phong cách cá nhân và phép lịch sự xã hội.