SAU TRẬN THẤT BẠI ĐẦY NUỐI TIẾC TRƯỚC U23 VIỆT NAM, HLV LEE MIN-SUNG ĐÃ KHÓ CHỊU NHÌN NHẬN SỰ THẤT VỌNG ĐẾN TỪ BÀN GTHẤU U23 HÀN QUỐC

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC VỚI KẾT QUẢ HÒA 2-2 TRONG 120 PHÚT, U23 HÀN QUỐC THẤT BẠI U23 VIỆT NAM TRÊN chấm luân lưu 11m

Ngày 23/1, sau trận đấu kéo dài 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, U23 Hàn Quốc đã không thể vượt qua U23 Việt Nam trong loạt sút penalty. Trong cuộc đấu căng thẳng này, đội bóng xứ kim chi đã chịu thua với tỷ số 6-7, qua đó chấm dứt hành trình tranh hạng Ba tại giải đấu năm nay. Đây là lần thứ ba U23 Hàn Quốc thất bại trong trận tranh hạng ba ở các giải đấu lớn, sau các năm 2013 và 2018.

Sau trận, hình ảnh của huấn luyện viên Lee Min-sung thể hiện rõ nét thất vọng khi ông trả lời phỏng vấn. Với vẻ mặt buồn bã, ông bày tỏ tiếc nuối về kết quả trận đấu.

“Tôi rất tiếc khi có lợi thế hơn người, đáng lẽ chúng tôi cần thi đấu bình tĩnh hơn,” ông Lee chia sẻ. “Khi đối thủ thiếu người, chúng tôi nên tận dụng để củng cố lợi thế về kỹ thuật, nhưng rất tiếc đã không làm được điều đó.”

Chia sẻ về nguyên nhân thất bại, huấn luyện viên Lee thừa nhận sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển Việt Nam đồng thời nhấn mạnh những thiếu sót của đội nhà. Ông không đổ lỗi cho hoàn cảnh mà tập trung vào vấn đề chuyên môn của đội bóng.

“Chúng tôi dễ bị thủng lưới, đó là điểm chưa tốt trong khả năng phòng ngự. Dù vậy, đội cũng đã thể hiện được những trận thi đấu tốt như chiến thắng Lebanon 4-2 ở vòng bảng hay trận thắng Australia 2-1 ở tứ kết. Chúng tôi cần phải phát triển kỹ năng và chiến thuật sâu hơn nữa để giúp đội ngày càng tốt hơn,” ông nói.

Thất bại trước U23 Việt Nam, đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt, cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử U23 Hàn Quốc thua trong trận tranh hạng ba. Điều này khiến nỗi thất vọng của ông Lee càng thêm trầm trọng, khi lại phải chứng kiến đội tuyển đất mẹ của mình thất bại trong một trận đấu quyết định quan trọng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *