GẦN 2.000 CÂY QUẤT VƯỢT HƠN 1.000 KM VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, CHƯA ĐẾN TẾT, BẠN ĐÃ THẤY ĐƯỢC TÌNH NGHĨA ĐỦ ĐỂ CHIA SẺ?

NGHỆ NHÀ NÔNG VƯỢT NỖI GIAN KHÓ ĐỂ ĐÓN TẾT XA XỨ

Trong cái nắng chang chang của TP.HCM, hình ảnh người đàn ông đen sạm, rám nắng mỉm cười tưới từng giọt nước cho những gốc quất bonsai nhỏ xíu khiến nhiều người qua đường không khỏi xúc động. Ít ai biết rằng đó là anh Lê Văn Tuấn (39 tuổi, quê Hải Phòng), người đã bỏ lại sau lưng miền Bắc để đưa gần 2.000 cây quất bonsai vào Nam trong dịp Tết, với mong muốn giúp bà con quê nhà có một cái Tết ấm no hơn. Cam chịu mọi khó khăn, anh vượt hàng ngàn cây số, chấp nhận chi phí cao, tất cả vì một ước vọng giản dị: đem Tết về quê qua những cây quất nhỏ xinh.

DẤU ẤN CHÂN DUNG NGƯỜI “MANG TẾT” VÀO NAM

Làm nghề bán cây cảnh đã nhiều năm tại miền Bắc, nhưng năm nay, anh Tuấn quyết định thực hiện chuyến xe tết đầu tiên, đưa quất bonsai vào TP.HCM từ giữa tháng 11 âm lịch. Chuyến hàng gồm gần 2.000 cây, vượt hơn 1.000 km trên chiếc xe tải, đưa anh đến một nơi chưa từng đặt chân. Gian hàng của anh ở tuyến đường Tây Thạnh, gần khu công nghiệp Tân Bình, trở thành điểm sáng giữa những ngày cận Tết, nơi dễ dàng nhận thấy sắc vàng tươi của quất trong lúc hàng ngàn người dân bắt đầu Hội chợ Tết.

Chia sẻ về lý do “đem Tết vào sớm”, anh Tuấn tâm sự: “Quất năm nay chín sớm, đều vàng đồng loạt. Nhìn cảnh bà con nông dân, trong đó có người thân của tôi, lo lắng vì giá rẻ mạt, tôi thương lắm. Tôi đánh liều thuê hai chuyến xe tải, hơn 50 triệu đồng, để chở giúp bà con, vừa làm kinh doanh, vừa hỗ trợ những người đồng hương có thêm niềm vui đón Tết.”

Anh kể, mỗi gốc quất nhỏ xíu không chỉ là sản phẩm, mà còn là công sức, nước mắt của những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. “Làm nông gian nan lắm, không có lương thưởng, cả năm trông chờ vào vườn cây”.

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG HÀNH TRÌNH GỒM CỦA

Chuyến xe dài hơn 1.000 km mang theo gần 2.000 cây quất bonsai không hề dễ dàng. Ngốn của anh gần 60 triệu đồng tiền cước, chưa kể những hỏng hóc xảy ra dọc đường, phải mua chậu mới và chăm sóc lại từng cây. Thời tiết nắng gắt cộng thiếu nước tưới gây ra thiệt hại ban đầu, khiến nhiều cây rụng lá, mất quả.

“Ba ngày đầu, không có nước tưới, cây héo rũ, quả rụng nhiều làm tôi đau lòng. Sau đó, tôi phải đi mua nước và điện của công ty gần đó với giá cao để cứu cây”, anh kể. Mỗi ngày, anh hai lần sáng tối, kiên trì tưới nước, bón phân, kích rễ để cây hồi phục.

Anh nhấn mạnh, quất anh mang vào là hàng thuần chủng, trồng trong chậu từ nhỏ, có thể chơi bền suốt mấy tháng Tết, khác hẳn hàng cắm cành dễ héo úa.

LỜI CHIA SẺ TỪ ĐỨC TÂM NGƯỜI CHUYỂN HƯƠNG VÀO NAM

Dù đã bán được khoảng 300 cây trong gần 2.000 cây mang vào, anh Tuấn vẫn chưa thấy thoả mãn về lượng khách mua. “Chi phí vận chuyển, tiền điện, thuê mặt bằng khiến tôi trăn trở nhiều. Hiện tại, giá quất bonsai nhỏ dành cho bàn thờ hoặc văn phòng dao động từ 250.000 đến 320.000 đồng, còn các chậu lớn hơn có giá từ 450.000 đến hơn 1 triệu đồng. Nhưng với chi phí đẩy lên như hiện tại, tôi chỉ mong bán hết để trả bà con, còn lời lãi thì ít lắm”.

Anh chia sẻ, mong muốn lớn nhất lúc này là sớm giải phóng vườn cây để kịp chuyến xe cuối cùng về quê ăn Tết cùng gia đình. “Chỉ mong những ngày tới, khách hàng sẽ ủng hộ, giúp tôi hoàn thành ước nguyện nhỏ bé này”.

Giữa dòng người vội vã, gian hàng của anh vẫn rực rỡ sắc vàng của quất, biểu tượng của mùa xuân đang về. Với tình cảm chân thành, anh hi vọng rằng những tấm lòng sẻ chia của người dân TP.HCM sẽ góp phần giúp anh sớm mang cái Tết đầm ấm, sum vầy về quê hương.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *