Hoàng Mập chia tay căn nhà cổ trăm tỷ, ghi dấu 8 năm gắn bó và những ký ức đong đầy cảm xúc
Sau 8 năm gắn bó với ngôi nhà cổ trị giá hàng trăm tỷ đồng tại Đồng Nai, nghệ sĩ Hoàng Mập cùng gia đình chính thức chuyển đến sinh sống tại biệt thự mới xây ở Di Linh. Đây là quyết định đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời và hành trình sáng tạo của anh.
Nỗi buồn khi rời xa mái ấm cổ kính
Chia sẻ xúc động về sự thay đổi này, Hoàng Mập cho biết: “Nỗi buồn mang tên dọn nhà. Khi làm căn nhà này, tôi nghĩ sẽ ở đó đón Tết cùng gia đình mãi mãi không rời xa. 8 mùa xuân trôi qua, chúng tôi có biết bao ký ức ngọt ngào tại đây. Vậy mà năm nay 2026, gia đình tôi phải chuyển đi nơi khác.”
Dù đã quyết định dọn đi, nam nghệ sĩ vẫn chưa bán được căn nhà đặc biệt này, hiện tại tạm thời gửi cho một người em trông nom. Anh bày tỏ: “Chưa bán được, tôi gửi nhà cho đứa em đủ duyên vào ở và chăm sóc. Thấy em yêu thích nhà cổ và yêu thiên nhiên, tôi yên tâm phần nào. Cảm giác tính trước không bằng trời tính, đang tìm người phù hợp để bán căn nhà này.”
Ký ức và những cảm xúc chân thật
Nói về căn nhà, Hoàng Mập nhớ về những lần làm phim tại đây như Nhà Ông Hoàng Có Ma, Nhà Ông Hoàng Có Vàng, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Chiều Nghiêng, Hợp Đồng Yêu Đương, Dương Thế Bao La Sầu, Nghĩa Nặng Hơn Tình, Hoàng Hạc Lâu, Ngược Dòng Sóng Bạc, Má Tôi Là Đại Gia… nơi đã từng là bối cảnh cho hơn chục bộ phim của anh.
Anh chia sẻ: “Tôi rất buồn. Khi xây nhà này, tôi nghĩ sẽ gắn bó với nó tới cuối đời, hình thờ của tôi còn để trên tủ, tấm ảnh chân dung đặt ngay vị trí đẹp trước mặt hồ rộng, sau lưng là dãy đồi thơ mộng. Tôi nhớ những gương mặt thân quen từng đến đây: Việt Hương, Ngọc Lan, Huy Khánh, Thùy Trang, Quách Ngọc Ngoan, Ngân Quỳnh, Tiểu Bảo Quốc, Đông Dương, Trần Kim Hải, Lê Trung Hiếu, hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hà Trí Quang, Trí Dũng… Những ký ức về từng bức tranh, tượng Phật, đồ đạc trong nhà khiến tôi yêu căn nhà này đến mức chưa từng nghĩ sẽ phải xa.”
Sự trăn trở trong tâm trí
Anh kể lại: “Thật lòng tôi ngổn ngang, cảm xúc bất thường. Khi cần tiền, tôi muốn bán nhà để hoạt động kinh doanh, nhưng khi có người hỏi mua, trái tim lại quặn thắt. Tôi chưa sẵn sàng chia tay mái ấm này. Đó có lẽ là lý do khiến căn nhà vẫn chưa được bán. Trong lòng tôi, nó là nơi gắn bó sâu đậm, mỗi lần khách muốn xuống xem nhà là tôi lại cảm thấy tiếc nuối, chưa thể chấp nhận. Tôi yêu thiên nhiên, yêu căn nhà cổ này đến mức nghĩ không bao giờ rời xa.”
Căn biệt phủ phong cách cổ xưa của Hoàng Mập
Biệt thự của anh nằm cách TP.HCM khoảng 45 km, rộng 1.600 mét vuông, theo phong cách cổ truyền tam hợp viện hình chữ U. Ngôi nhà chính là chiếc nhà cổ hơn 100 tuổi, được vận chuyển từ Nam Định vào Nam và do các thợ miền Bắc đóng dựng, từ viên ngói đến hàng gạch. Toàn bộ nội thất cũng là đồ cổ sưu tầm nhiều năm, trị giá hàng chục tỷ đồng, từ sập, tủ, giường, bàn ghế đến các tượng Phật, bình hoa.
Theo tiết lộ của Hoàng Mập, chi phí xây dựng căn biệt thự này còn vượt xa mong đợi, riêng chiếc giường anh mua đã trị giá 2,3 tỷ đồng. Hồ cá koi trong khuôn viên cũng tiêu tốn khoảng 5 tỷ, cá nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, mỗi con giá từ 2.000 đến 4.000 USD. Toàn bộ quá trình xây dựng và trang trí kéo dài ba năm, thể hiện tâm huyết cũng như công sức của gia đình anh, từ việc trồng cây, tạo cảnh quan đến hoàn thiện các chi tiết nhỏ nhất.