BẠCH LỘC VÀO TỐNG ĐÁNH GIÁ: CHIẾC ÁNH BÁO MỚI GÂY CHUẨN CHI VẤT VẢ NHẤT HIỆN NAY?

BỘ PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN ĐƯỜNG CUNG KỲ ÁN GÂY TRÁI CHIỀU VỚI KHÁN GIẢ VÀ BIỂU CẢM ĐƠN ĐIỀU

Trang Sohu vừa đưa tin về bộ phim cổ trang phá án Đường Cung Kỳ Án đang phát sóng trên kênh CCTV-8, ghi nhận thành tích ấn tượng với rating 2,1% và tạm thời dẫn đầu khung giờ. Tuy nhiên, thành tích về số liệu không đủ để làm dịu đi những ý kiến trái chiều xoay quanh tác phẩm này.

Trong khi phần lớn khán giả đặt kỳ vọng vào bộ phim với mong muốn truyền tải không khí của Đường Triều Quỷ Sự Lục, phản ứng của cộng đồng mạng sau khi phim lên sóng đã chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bộ phận cảm thấy thất vọng về cách dẫn truyện, còn số khác đánh giá cao sự đầu tư của dàn diễn viên và không khí của bộ phim.

Tranh luận chính xoay quanh phần mở đầu của tác phẩm, đặc biệt là cảnh giới thiệu nhân vật Lý Bội Nghi do Bạch Lộc thể hiện. Trong tập đầu, nhân vật này thực hiện một đoạn độc thoại dài để giới thiệu về bối cảnh và các mối quan hệ. Nhiều khán giả cho rằng cách kể này làm chậm nhịp phim, thiếu tinh tế, khiến thể loại phá án mất đi tính hấp dẫn. Ngược lại, một số người cho rằng đoạn này giúp người xem dễ dàng nắm bắt bối cảnh lịch sử và tuyến nhân vật để theo dõi các tập tiếp theo thuận tiện hơn.

Về khả năng diễn xuất, Sohu nhận định đoạn độc thoại dài khiến diễn xuất của Bạch Lộc lộ ra những điểm yếu rõ nét như hơi thở yếu, phát âm nhỏ nhẹ và thiếu sức mạnh, khiến nhiều người nhận xét diễn xuất của cô gây thất vọng. Trang này còn đặt tiêu đề khá nặng nề: “Một người đã phá hỏng cả bộ phim”.

Trong cảnh Lý Bội Nghi uống thuốc để giả chết, cô thể hiện sự yếu ớt trước khi thuốc hết tác dụng và bị tấn công. Tuy nhiên, nhiều khán giả chỉ thấy gương mặt cô vụng về, biểu cảm chưa thực sự tự nhiên, thiếu sức mạnh cần thiết để truyền tải sự căng thẳng. Cảnh diễn này bị đánh giá là thiếu chân thực, làm giảm đi hiệu quả cao của tình huống trong phim.

Các cảnh khác cũng không khá hơn khi diễn xuất của Bạch Lộc bị chỉ trích. Trong cảnh chia ly với người bạn thân, công chúa điện hạ Lý Đạt Di, diễn viên thể hiện cảm xúc thiếu chiều sâu, vô cảm, làm lu mờ nỗi đau của nhân vật. Đặc biệt, phản ứng cảm xúc của cô trong những cảnh quan trọng bị cho là nhạt nhòa, thiếu tự nhiên, khiến người xem cảm thấy hụt hẫng.

Nhiều bình luận từ cộng đồng mạng phản ánh rõ sự thất vọng về diễn xuất của nữ diễn viên. Một số ý kiến tiêu biểu như: “Sao biểu cảm lẫn đài từ ngang phè như AI”, “Diễn đơ vậy, học lại đi”, “Diễn xuất của cô Lộc làm hỏng bộ phim”, hay thẳng thắn yêu cầu cô giải nghệ vì không còn phù hợp với vai diễn chính trong phim cổ trang, trinh thám. So với những tác phẩm trước như Châu Sinh Như Cố, khán giả nhận thấy biểu cảm của Bạch Lộc đã trở nên lặp đi lặp lại, thiếu biến hóa, phản ánh rõ hạn chế trong khả năng diễn xuất của cô trong thể loại đòi hỏi chiều sâu cảm xúc này.

Bộ phim Đường Cung Kỳ Án kể về hành trình phá giải các vụ án trong hoàng cung nhà Đường của hai nhân vật chính, Lý Bội Nghi và Tiêu Hoài Cẩn. Từng vụ án đều hé lộ những âm mưu liên quan đến các thế lực lớn trong triều đình, góp phần xây dựng cốt truyện gay cấn, kịch tính. Bên cạnh đó, phim cũng khắc họa mối tình đẹp của đôi nhân vật qua quá trình tìm ra chân tướng của vụ thảm án nhà họ Lý 15 năm trước, tạo chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm.

Tuy nhiên, những tranh cãi xoay quanh khả năng diễn xuất của Bạch Lộc vẫn đang tiếp diễn, phản ánh rõ sự khắt khe của khán giả trong việc đánh giá chất lượng diễn viên trong dòng phim cổ trang, trinh thám hiện nay.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *