NGÀY GIÁP TẾT, GA SÀI GÒN HÀO HỨNG CHỜ ĐÓN CÙNG NHỮNG GÓI QUÀ TRỌN VẸN TÌNH THƯƠNG
Vào những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, không khí tại ga Sài Gòn trở nên sôi động khi hàng trăm người, trong đó có nhiều đoàn viên, người lao động, đổ về để chuẩn bị trở về quê ăn tết. Trong dòng người đó, có 124 người đã nhận được hỗ trợ vé khứ hồi từ Liên đoàn Lao động TP.HCM dành cho các chuyến tàu về quên miền Trung, miền Bắc.
Một trong số họ là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, 30 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, đã gắn bó với TP.HCM hơn chín năm qua. Chị chia sẻ không nhớ rõ đã bao nhiêu lần về quê ăn Tết vì cuộc sống bận rộn, nhưng năm nay, tin vui có em bé và việc được tặng vé tàu đều khiến lễ hội mùa xuân của chị trở nên ý nghĩa hơn. Chị Ngọc bày tỏ: “Ba mẹ gọi điện vào dặn, các con về ăn tết là món quà lớn nhất. Chúng tôi đều làm công nhân, cuối năm không dư dả nên đợi về quê mới tính chuyện quà cáp. Nhận vé tàu giúp vợ chồng tôi tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng.”
Gia đình anh Trương Văn Hoành, 40 tuổi, quê Nghệ An, có 5 người, đã 5 năm không thể về quê ăn tết vì điều kiện khó khăn. Đối với họ, chuyến đi này cũng là một niềm vui lớn, giúp đoàn tụ cùng người thân sau những năm xa cách.
Hình ảnh những em bé được mẹ chải tóc trước giờ khởi hành, hay bà Lê Thị Kim Thúy – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM thăm hỏi người lao động tại ga, phản ánh rõ nét niềm hy vọng và sự quan tâm của các tổ chức đoàn thể dành cho công nhân, người lao động xa quê.
Chia sẻ về hoạt động hỗ trợ này, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho biết trong chương trình Tết năm nay, gần 3.000 đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ vé tàu khứ hồi, trên 800 người được hỗ trợ vé máy bay và khoảng 5.000 người di chuyển bằng xe khách. Ông nhấn mạnh: “Hơn 60% lực lượng lao động tại TP.HCM là người ngoại tỉnh, chúng tôi hiểu và chia sẻ những khó khăn của họ. Hoạt động này không chỉ dừng lại ở con số, mà còn hướng tới sự sẻ chia, giúp những người xa quê có một mùa tết trọn vẹn và ấm áp.”
Hình ảnh người lao động háo hức chuẩn bị lên chuyến tàu, hành trang mang theo nhiều món quà ý nghĩa, thể hiện mong muốn sum họp bên gia đình trong dịp đầu xuân mới. Gia đình anh Phan Văn Thanh, 45 tuổi, quê ở Huế, đã 13 năm không về ăn tết, đã không giấu nổi niềm vui khi xách hành lý đứng trước giờ khởi hành.
Chương trình hỗ trợ của Liên đoàn Lao động TP.HCM không chỉ là những chuyến tàu về quê, mà còn là dấu hiệu của sự đồng hành, sẻ chia của các tổ chức công đoàn, đem lại niềm vui và ấm áp cho người lao động trong những ngày đầu xuân mới.