BÁO CẢNH: HOA TẾT TP.HCM HỒI HỘP CHỜ NGÀY GIAO THỪA—AI CŨNG MUỐN “THUẬN MUA VỪA BÁN” TRONG MÙA XUÂN SẮC ĐẸP

HOA TẾT TẠI TP.HCM: NIỀM VUI ĐẬM ĐÀ, GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG TRONG MÙA THUỐN VỀ

Hôm nay, ngày 13 tháng 2, tròn 26 tết, không khí mùa xuân đã tràn ngập khắp các tuyến đường của TP.HCM khi hàng nghìn người đổ về chợ hoa xuân Bình Đông, thuộc quận 8 cũ, để tận hưởng sắc hoa tết rực rỡ và cảm nhận không khí sôi động ngày cận kề giao thừa.

Trong những ngày này, các nhà vườn và tiểu thương đã bắt đầu chuẩn bị và bán các loại hoa truyền thống như hoa giấy, cúc vạn thọ, ớt kiểng… với tâm trạng vui vẻ, chân thành. Bà Út, một trong những người bán hoa lâu năm tại chợ Bình Đông, chia sẻ: “Năm nay, tôi cảm thấy việc buôn bán ổn định hơn những năm trước. Hoa chỗ tôi là hoa bình dân, giá chỉ khoảng 200.000 đồng một cặp hoa giấy, khách trả giá chút ít tôi cũng giảm để khách vui vẻ. Rất mong bán hết nhanh để còn về quê ăn tết cùng gia đình ở Vĩnh Long trước đêm giao thừa.”

Anh Hồng Khánh Sơn, một khách mua hoa của bà Út, cho biết: “Chọn hoa giấy ở đây vì vừa đẹp, giá hợp lý và còn muốn ủng hộ những chủ vườn miền Tây. Tôi mua gần chục chậu để trang trí bệnh viện nơi tôi làm việc. Khi hỏi giá, nghe cô bà Út báo cũng phù hợp, tôi còn trả thêm chút để vui vẻ, thuận mua vừa bán.”

Tương tự, anh Sang, người bán hoa cúc vạn thọ từ Vĩnh Long, chia sẻ: “Chúng tôi có 6 năm bán hoa tết ở khu này. Năm nay, tôi bán giá khoảng 200.000 đồng mỗi cặp hoa. Mức giá này hợp lý vì còn hàng nhiều và hoa còn đẹp. Tôi không hét giá mà để khách trả giá thoải mái. Nhiều khách hàng còn kêu bớt, nghe vậy tôi cũng chạnh lòng, nhưng vẫn cố gắng giữ mức giá hợp lý để bán hàng.”

Anh Sang hy vọng sẽ bán hết khoảng 1.000 chậu hoa vào cuối tuần này, để kịp về nhà đón giao thừa cùng gia đình. Dẫu có năm trúng rồi lại có năm lỡ, nhưng anh luôn cảm thấy vui vẻ vì được mang không khí xuân đến thành phố.

Bà Kim Hoa, 56 tuổi, cùng chồng đi dạo quanh chợ sáng ngày 26 tết và chọn mua một chậu quất ưng ý. Bà chia sẻ: “Năm nay, giá cả không quá cao, phù hợp. Tôi cũng trả giá chút đỉnh thôi, vì mua sớm có nhiều lựa chọn đẹp và thoải mái hơn. Chiều chiều, vợ chồng tôi thường ghé mua thêm để trang trí nhà ngày tết.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *