ĐAM CƯỚI MIỀN TÂY ĐƠN GIẢN MÀ GÂY ẤN TƯỢNG VỚI HƠN 1000 TRÁI CÂY TƯƠI VỀ NHÀ
Không rạp cưới lộng lẫy, không hoa nhập ngoại hay concept tối giản đang thịnh hành, đám cưới của Trương Ngọc Triều Tiên (23 tuổi) và Trần Công Hậu (24 tuổi) đã khiến nhiều người bất ngờ và trân trọng khi tái hiện gần như trọn vẹn không khí cưới hỏi miền Tây xưa. Từ chiếc xuồng ba lá trong lễ dạm ngõ đến cổng cưới bằng lá dừa thủ công, mọi chi tiết đều gợi nhớ ký ức sông nước và vườn cây quê nhà.
THANH NGUYÊN ĐƯA TẤT CẢ VỀ VỚI MIỀN TÂY TRUYỀN THỐNG
Gia đình Tiên đã tự tay làm cổng cưới từ lá dừa nước và trái cây miệt vườn, thể hiện sự chuẩn bị tỉ mỉ và yêu thương. Tiên chia sẻ: “Thật sự tụi mình từng nghĩ sẽ chờ đến khi tài chính ổn định mới làm đám cưới trong mơ. Nhưng khi quyết định tổ chức vào thời điểm này, cả hai đều tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo đám cưới ý nghĩa, chi phí hợp lý mà vẫn trọn vẹn cảm xúc.”
Thanh niên và bạn bè quê hương được huy động để cùng nhau làm từng chi tiết nhỏ như cổng lá dừa hay bàn gia tiên. Mọi công đoạn đều thủ công, từ việc hái lá dừa, hoa dừa, quả dừa nước ngay trong vườn, đến việc chuẩn bị các tráp cưới đựng trái cây theo phong cách mộc mạc, giản dị. Không cầu kỳ, không phô trương, tất cả đều mang đậm nét đẹp truyền thống miền Tây.
LỄ DẠM NGÕ VÀ NGÀY CƯỚI GÂY ẤN TƯỢNG VỚI CHIẾC XUỒNG BA LÁ
Trong lễ dạm ngõ, chồng của Tiên đã mang chiếc xuồng ba lá dùng để chở mâm tráp sang hỏi cưới, tạo nên không khí vừa gần gũi vừa đặc trưng miền sông nước. Trên chiếc xuồng, là nhãn từ vườn nhà, hòa quyện cùng trái cây miệt vườn từ Ô Môn, TP Cần Thơ. Trong ngày cưới chính thức, nhà trai cũng mang theo 6 tráp trái cây đầy ắp để trao cho nhà gái, thay vì các tráp trang trí cầu kỳ hay hoa lệ.
Các tráp cưới đơn giản nhưng đậm chất quê hương, với trái cây từ vườn nhà như bưởi, xoài, mận, cam, dừa… góp phần tạo nên không gian đám cưới mộc mạc, chân quê. Đặc biệt, phần trang trí, từ cổng lá dừa cho đến bàn gia tiên đều do chính người thân, bạn bè địa phương làm thủ công, mọi thứ đều từng bước, từng công đoạn đều hết sức tâm huyết.
CỔNG LÁ DỪA VÀ HOA ĐỊA PHƯƠNG – BIỂU TƯỢNG CỦA ĐÁM CƯỚI QUÊ
Cổng cưới làm từ lá dừa, tre, trúc do gia đình Tiên chuẩn bị từ trước, hoàn toàn thủ công. Lá dừa, hoa dừa, dừa nước hái ngay sau vườn để trang trí, tạo nên một không gian đậm đà phong vị miền Tây. Người thân từ làng quê góp sức, các bà con hàng xóm mang đến nhiều chậu hoa tươi để tô điểm cho không khí lễ cưới thêm phần rực rỡ.
Tiên chia sẻ: “Cực nhất là tất cả đều làm tay, rất mất thời gian. Từ cổng cưới đến bàn gia tiên, chúng mình phải nghiên cứu, thử nghiệm rồi chỉnh sửa liên tục.” Đồ trang trí đều được hái từ vườn nhà, bình hoa trên bàn gia tiên cũng làm từ trái dừa, tất cả thể hiện tình cảm và công sức của gia đình, bạn bè.
TRÁI CÂY – QUÀ TẶNG ĐÁM CƯỚI TẠI MIỀN TÂY
Ngoài trang trí, gia đình còn chuẩn bị khoảng một tấn trái cây làm quà tặng khách. Vú sữa tím từ vườn nhà là chủ đạo, cùng các loại trái cây khác như bưởi, xoài, mận, cam, dừa… đều được đóng gói sẵn để khách mang về.
Tiên kể: “Chúng mình vừa chuẩn bị để trang trí vừa chia sẵn từng túi trái cây, mỗi loại một ít, để lúc khách ra về có thể mang theo. Nhiều khách từ TP.HCM về dự cưới đều thích thú vì lần đầu nhận quà là trái cây tươi từ vườn nhà.”
Cô dâu chia sẻ: “Mọi thứ rất đơn giản, bình dị nhưng đó là tâm huyết của rất nhiều người – ba mẹ, cô chú, anh chị, bạn bè… Ai cũng dành thời gian, tình cảm để cùng nhau làm nên đám cưới này.”
KẾ HOẠCH ĐƠN GIẢN, Ý NGHĨA VÀ GẦN GŨI
Trong vòng 4 tháng, Tiên và Hậu đã lên kế hoạch cụ thể để đám cưới không gây áp lực về tài chính. Họ mong muốn giữ nguyên nét chân thật, gần gũi của quê hương mình, nơi họ sinh ra và lớn lên. “Mình muốn mọi thứ đều rất thật, gần gũi nhất. Đó là căn nhà mình từng sống, là nơi mình luôn muốn trở về,” Tiên chia sẻ.
Về chi phí, cô dâu cho biết nếu thuê dịch vụ trọn gói để trang trí, sẽ tốn khoảng tương đương với phần trái cây mà họ đã chuẩn bị tự làm. Thay vì thuê ngoài, họ chọn làm tại nhà, tự tay tạo dựng nên không khí đám cưới thân quen, ý nghĩa. Gia đình và bạn bè đều ủng hộ phương án này, vừa vui vẻ vừa tiết kiệm.
Ý kiến của khách mời và cảm nhận về đám cưới
Nguyễn Thị Bảo Ngọc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM, chia sẻ: “Mình rất ấn tượng với phong cách làm đám cưới của Tiên và Hậu, rất đậm chất miền Tây. Ngoài ra còn có quà ‘cây nhà lá vườn’ mang về nữa. Sau này, mình cũng mong sẽ tổ chức đám cưới theo phong cách như vậy.”