CẬN TẾT NGẬP TRÀN SỨC SỐNG VÀ KHÁM PHÁ NHỮNG ĐIỂM SỐNG ẢO MỚI Ở TP.HCM
Khi không khí Tết bắt đầu sôi động trên từng con phố của Sài Gòn, mạng xã hội cũng tràn ngập hình ảnh về những tọa độ check-in mới toanh thu hút giới trẻ và du khách. Trước những đồn đoán về sự hoành tráng của các linh vật năm nay, tôi dành trọn một ngày để khám phá ba điểm nóng nổi bật được cộng đồng truyền tai nhau qua các diễn đàn: từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng đến công viên “đất vàng” Trần Phú vừa được “lột xác”. Liệu các địa điểm này có thực sự lung linh như lời đồn hay chỉ là sản phẩm của góc chụp ảo diệu?
KHÁM PHÁ CHI TIẾT BA ĐƯỜNG HOA TẾT NỔI BẬT NHẤT TP HCM
HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ
Không thể bỏ qua điểm cuối cùng trong hành trình trong ngày là đường hoa Nguyễn Huệ, chính là trung tâm của lễ hội mùa xuân thành phố. Đây là nơi tập trung nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, đặc biệt là linh vật ngựa khổng lồ nằm tại cổng chào, cao tới 11m, được thi công tỉ mỉ để chào đón khách tham quan vào tối 28 Tết. Năm nay, điểm nhấn là cuộc “đại chiến” của các tác phẩm nghệ thuật liên quan đến ngựa: từ tượng đài thép nặng 5 tấn, trị giá hơn 2 tỷ đồng, đến chủ đề cưỡi ngựa sắt thần thoại của Thánh Gióng, được thể hiện sống động bằng công nghệ 3D Mapping hiện đại.
Các hình ảnh về những chú ngựa sắt mô phỏng theo truyền thuyết, cùng với các cảnh trang trí từ tre đan hay đèn LED lung linh, đã khiến nhiều người không khỏi thích thú. Dù công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, sức hút của đường hoa Nguyễn Huệ chưa từng giảm nhiệt. Các du khách, người dân đều tranh thủ “check-in” những góc đẹp nhất, dù chưa chính thức mở cửa, để lưu giữ hình ảnh mùa xuân đặc biệt này. Điều này chứng tỏ nơi đây đã trở thành biểu tượng văn hóa không thể thiếu mỗi dịp Tết về.
KHÁM PHÁ ĐƯỜNG HOA “TÂN BINH” TẠI CÔNG VIÊN CHỢ QUÁN
Giao lộ Trần Phú – Trần Nhân Tông biến thành “cung đường” rực rỡ sau khi khu đất vàng cũ kỹ bỗng chốc “biến hình” thành một công viên xuân tươi sáng. Nổi bật nhất là linh vật ngựa khổng lồ cao tới 8m, dài 7,5m, nặng khoảng 5 tấn, được tạo từ hàng nghìn sợi thép uốn lượn nghệ thuật, phản chiếu ánh đèn lung linh khi đêm xuống. Không chỉ đậm nét truyền thống, khu vực này còn bố trí các tiểu cảnh tre nứa mộc mạc, hồ sen, cùng các chỗ ngồi có thể che mát, tạo cảm giác thoải mái cho du khách dừng chân chụp ảnh và trải nghiệm mùa xuân.
Sự xuất hiện của khu đất này đã góp phần “hâm nóng” không khí Tết tại khu vực Chợ Quán, biến nơi đây thành điểm check-in mới thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân lẫn du khách. Người dân các khu vực lân cận tranh thủ chụp ảnh từ xa hoặc len lỏi tìm góc đẹp, chứng tỏ sức hot của công viên xuân này chưa từng giảm.
DUYÊN DÁNG VÀ SỐNG ĐỘNG TẠI ĐƯỜNG HOA KHU NHÀ GIÀU PHÚ MỸ HƯNG
Tiếp tục hành trình, tôi rời trung tâm để đến khu phố nhà giàu Phú Mỹ Hưng. Từ sáng sớm, không khí tại đây đã đông đúc khi các bạn trẻ trong áo dài, trang phục rực rỡ đổ về để chụp những bức hình “triệu like”. Các tiểu cảnh trang trí đa dạng, từ những mô hình ngựa phi nước đại cho đến các biểu tượng thành phố, được bố trí khéo léo nhằm phục vụ mục tiêu chụp hình lý tưởng. Đặc biệt, chủ đề “Vươn mình” của năm nay mang ý nghĩa phát triển, thể hiện qua các mô hình tuyến Metro uốn lượn trên cao cùng các linh vật ngựa rực rỡ.
Trong khuôn viên khu đô thị này, các biểu tượng của TP.HCM, Bình Dương và Vũng Tàu được thể hiện sống động, từ chốt chào đến tượng Thánh Gióng uy nghi, đều khiến khách tham quan trầm trồ. Thậm chí, khu vực ông đồ xin chữ đỏ rực luôn trong tình trạng đông đúc, tạo nét đặc trưng Tết Việt giữa lòng thành phố hiện đại. Người dân cũng tranh thủ chụp ảnh tại các góc trang trí, góp phần tạo nên không khí đón xuân rộn ràng, tươi mới cho khu vực.
SO SÁNH VÀ KẾT LUẬN
Từ các điểm đến trên, có thể thấy rằng các đường hoa đều được chuẩn bị công phu và mang ý nghĩa riêng biệt, từ truyền thống đến đương đại. Mỗi địa điểm đều có sức hút riêng, từ biểu tượng linh vật khổng lồ, các công trình nghệ thuật, đến các không gian xanh mát và khu phố sầm uất… tất cả hòa quyện giúp mùa xuân ở TP.HCM thêm phần rực rỡ và đa dạng. Trong hành trình của mình, nhiều khách du lịch chia sẻ rằng mặc dù chưa chính thức khai mạc hay hoàn thiện tất cả các công trình, nhưng sự háo hức và khí thế lễ hội đã lan tỏa khắp nơi, tạo nên bức tranh sống động của những ngày đầu xuân.
Với những điểm đến này, có thể khẳng định rằng dù có thể bị “góc chụp ảo” hay không, thì nét đẹp của Tết Nguyên Đán tại TP.HCM năm nay vẫn nguyên vẹn trong lòng người dân – như một biểu tượng của sự đoàn viên, khát vọng vươn lên và sức sống mãnh liệt của thành phố mang tên Bác.