13 NĂM TRỊNH GIỮ TRÙNG VIỆC CỐT CÁI ĐỨC TÂM VỚI TRƯỜNG SA
Mỗi lần đặt chân ra đảo Trường Sa, điều đầu tiên tôi làm là ghé thăm chùa và gặp đại đức Thích Nhuận Đạt, người đã trụ trì tại đây suốt 13 năm qua. Trong căn phòng nhỏ của chùa, hình ảnh của một người sư già tận tụy vẫn luôn in đậm trong tâm trí mỗi người dân và quân dân nơi đảo xa này.
ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐẠT – Người con của đất Ninh Hòa, Khánh Hòa, sinh năm 1988, đã bắt đầu hành trình tu học từ khi mới 12 tuổi. Ban đầu gia đình phản đối, nhưng ý chí của cậu bé đã khiến gia đình phải thay đổi quyết định. Sau 4 năm tu học tại Trường trung cấp Phật học Lâm Đồng, Nhuận Đạt trở về chùa Viên Ngộ để tiếp tục hành trình tu tập. Năm 2013, khi Hòa thượng Thích Ngộ Tịnh hỏi cậu có muốn ra Trường Sa làm phật sự trong một năm hay không, anh ngay lập tức nhận lời, dù chưa từng biết rõ về đảo xa.
Từ tháng 6 năm 2013, đại đức bắt đầu hành trình ở Trường Sa, theo tàu ra đảo Song Tử Tây để trụ trì cùng các sư khác. Qua nhiều năm luân phiên, cuối cùng vào năm 2018, anh chính thức trở thành trụ trì chính thức của chùa Song Tử Tây. Năm 2021, anh chuyển sang trụ trì chùa Trường Sa Lớn, nơi anh đã gắn bó đến tận bây giờ. Cho đến nay, đã 13 năm, anh kiên trì cống hiến cho công việc phật sự giữa biển khơi, nơi đảo xa.
Ít người biết rằng, tháng 5 năm 2016, mẹ của đại đức đã lần đầu tiên có dịp đi cùng đoàn công tác của TP.HCM để thăm con trai tại đảo. Trong chuyến đi ngắn ngủi 3 tiếng, bà kiểm tra toàn bộ điều kiện sinh hoạt của con, rồi về lại đất liền với lòng tự hào và hằn học của một người mẹ yêu thương con. Dù tuổi cao sức yếu, bà vẫn giữ vững niềm tin và thường xuyên gọi điện động viên con trai: “Có khỏe, mới làm tốt phật sự, cống hiến cho đất nước và đức Phật…”
Đại đức Nhuận Đạt đã phát nguyện dành cả cuộc đời mình cho Trường Sa, ít nhất đến năm 2030. Anh chia sẻ: “Ở đảo quen rồi, khi nào thầy ra thì gọi điện cho tôi. Từ năm 2024 đến nay, tôi chưa trở về nghỉ phép nào.” Niềm tin và ý chí ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những người nơi đây.
NGHỊ LỰC SỐNG TRÊN ĐẢO XA
Trong số những người gắn bó với Trường Sa, quan trắc viên Phan Nhật Thành là một biểu tượng của ý chí kiên cường. Sinh năm 1989 tại Gia Lai, sống trong cảnh khó khăn do mẹ mất sớm, bố phải làm việc vất vả để nuôi các anh em ăn học. Năm 2014, Thành thi đỗ vào trường đại học chuyên ngành thủy văn tại TP.HCM, vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Từ những công việc nhỏ như bảo vệ ban đêm, lắp đặt điện nước, đến khi tốt nghiệp năm 2019, anh vẫn trụ vững chốn quê hương để chờ thời cơ phù hợp.
Đến tháng 5 năm 2020, Phan Nhật Thành finally có cơ hội vào làm tại Trạm khí tượng ở Cam Ranh, rồi nhanh chóng đến Trường Sa. Suốt gần 3 năm, anh đều đặn tham gia các ca trực, kiểm tra, ghi chép số liệu chính xác về khí tượng thủy văn, phục vụ dự báo thời tiết quan trọng cho toàn khu vực quần đảo. Những ngày mưa bão hay gió lớn, anh và đồng đội phải làm việc liên tục, từng giờ, để đảm bảo thông tin chính xác và kịp thời gửi về đất liền.
Dù chưa có gia đình riêng, cuộc sống của Phan Nhật Thành vẫn bền bỉ và lạc quan. Anh chia sẻ: “Nghề nghiệp gắn với biển đảo, nên tôi cứ bám trụ mãi. Vất vả thì có thể, nhưng so với những người đi trước, chúng tôi còn quá nhỏ bé.”
Trạm khí tượng hải văn Trường Sa được đóng từ năm 1976, qua nhiều lần nâng cấp, mở rộng. Đây là trung tâm quan sát khí tượng biển quốc tế, thực hiện các nhiệm vụ quan trắc và dự báo thời tiết, giúp phòng chống thiên tai trên biển. Các trạm như Song Tử Tây, Trường Sa đều có hệ thống hiện đại, quan trắc nhiều yếu tố khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, gió, mực nước biển… liên tục 24/24 giờ trong ngày, đảm bảo thông tin chính xác nhất phục vụ cho công cuộc phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn cho ngư dân và quân dân trên đảo.
Mỗi độ xuân về, những con người này đều hiếm hoi rời khỏi đảo để về quê thăm gia đình, nhưng ý chí kiên trung của họ chính là sức mạnh giữ vững tinh thần cho quân và dân nơi đây. Họ đều nhấn mạnh một điều: không gì quý giá hơn sự cống hiến và niềm tin vào công việc của mình, dù biển khơi có rộng lớn đến đâu, trái tim họ luôn hướng về đất liền và biển đảo thân yêu.