13 NĂM GẮN BÓ VỚI TRƯỜNG SƠ TRÊN ĐẢO: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁI TIM VỮNG CHẮC VỚI ĐẢO KHÔNG NGỪNG
Mỗi lần đặt chân đến đảo Trường Sa, điều chúng tôi không thể bỏ qua chính là ghé thăm chùa để gặp gỡ đại đức Thích Nhuận Đạt, người đã trọn 13 năm gắn bó với mảnh đất thiêng liêng này. Đây không chỉ là hành trình của một nhà sư mà còn là câu chuyện về những trái tim nhiệt huyết, không ngại gian khó để cống hiến cho đất nước và biển đảo quê hương.
ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐẠT: TỪ TU HỌC ĐẾN GẮN BÓ VỚI TRƯỜNG SƠ
Thích Nhuận Đạt sinh năm 1988, quê ở Khánh Hòa, bắt đầu con đường tu tập từ năm 12 tuổi. Ban đầu, gia đình phản đối, nhưng nghị lực của chàng trai trẻ khiến gia đình cuối cùng cũng đồng thuận sau hai năm cương quyết xin đi tu. Sau đó, Ngài theo học tại Trường trung cấp Phật học Lâm Đồng, rồi trở lại chùa Viên Ngộ để tu tập thêm.
Năm 2013, khi hòa thượng Thích Ngộ Tịnh hỏi liệu Ngài có muốn làm phật sự tại Trường Sa trong một năm, Thích Nhuận Đạt đã ngay lập tức nhận lời dù chưa từng biết rõ về hòn đảo này. Đó chính là bước ngoặt đưa Ngài ra tại vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẢO: LUÂN PHIÊN TRỤ TRÌ VÀ CAM KẾT DÀI DÀNG
Tháng 6 năm 2013, Ngài theo tàu ra Trường Sa, bắt đầu nhiệm kỳ trụ trì tại chùa Song Tử Tây cùng với đại đức Thích Thánh Thành. Từ đó, Ngài luôn hiện diện tại những đảo xa xôi, luân phiên đảm nhận chức vụ trụ trì trong nhiều năm, và chính thức trở thành nhà sư gắn bó lâu nhất ở Trường Sa.
Chuyển sang trụ trì chùa Trường Sa Lớn từ tháng 3 năm 2021, Thích Nhuận Đạt đã dành trọn đời cho biển đảo. Đến nay, tính từ 2013 đến 2026, Ngài đã trọn 13 năm đồng hành cùng các chiến sĩ, dân quân, cán bộ, và nhân dân nơi đây.
Chia sẻ về mẹ của mình, bà Phạm Thị Nhiên, lần đầu được Đoàn công tác của TP.HCM mời ra thăm con tại Trường Sa tháng 5 năm 2016, kể lại: “Tàu ghé đảo chỉ 3 tiếng, nhưng má vẫn kiểm tra kỹ mọi điều kiện sinh hoạt của con. Má 73 tuổi, sức khỏe yếu, nhưng vẫn gọi điện thăm hỏi, động viên. Bảo tôi: ‘Có khỏe, mới làm tốt phật sự, cống hiến cho đức Phật và đất nước'”.
Nguyện vọng cống hiến không ngừng
Với Ngài, Trường Sa không chỉ là nơi để hành đạo, mà còn là quê hương thứ hai. “Tôi nguyện cả đời cống hiến cho Trường Sa, ít nhất là đến năm 2030. Ở đảo quen rồi, cứ vào nghỉ phép là cả đảo lại gọi điện hỏi: Khi nào thầy ra?” – Ngài chia sẻ. Trong gần 16 tháng kể từ năm 2024, Ngài chưa trở về đất liền, dành toàn bộ thời gian cho công việc tại đảo.
Hòa mình cùng quân và dân
Ngoài làm phật sự, Thích Nhuận Đạt còn tham gia các hoạt động tập thể cùng quân và dân đảo Trường Sa. Ngài vui đùa, tham gia lễ lạy, lễ chào cờ và các hoạt động cộng đồng, thể hiện tinh thần gắn bó mật thiết với mảnh đất thiêng liêng này.
NHỮNG GÓC NHÌN TỪ CÁC CHIỀU GIANHAY: NGƯỜI ĐƠN CHỨC ĐẾN NHỮNG NGƯỜI TRÊN TRANG BÁO CÁO CÔNG TRẠNG
Trong khi đó, các quan trắc viên như Phan Nhật Thành, 34 tuổi, lại dành trung bình gần 6 năm sống và làm việc liên tục trên đảo. Từ vùng đất Gia Lai, Thành đã trải qua những ngày tháng vất vả để theo đuổi ước mơ ngành thủy văn. Bố mất sớm, mọi chi phí học tập đều dựa vào làm thêm kiếm sống như bảo vệ, lắp đặt điện nước, hoặc làm việc bán thời gian ở các quán xá, để rồi cuối cùng, năm 2019, Thành tốt nghiệp đại học và bắt đầu làm việc tại Trạm Khí tượng Trường Sa từ đầu năm 2020.
Gắn bó với môi trường khắc nghiệt, Thành chia sẻ: “Làm nghề khí tượng ở đảo là trách nhiệm cao, những ngày mưa, bão, tôi và các đồng nghiệp phải đo đạc liên tục, gửi dữ liệu về đất liền để có dự báo chính xác, giúp phòng chống thiên tai trên biển.” Dù chưa có gia đình, nhưng cảnh sống vất vả không làm vơi đi nhiệt huyết của chàng trai trẻ. “Chúng tôi chỉ biết cống hiến, gắn bó với biển đảo, vì đó là trách nhiệm và niềm tự hào,” Thành nói.
Trạm khí tượng Trường Sa là trung tâm quan trắc khí tượng hàng đầu, được trùng tu, hiện đại hoá từ những năm 1976 và 1986, đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng về dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và giữ an toàn cho các hoạt động biển đảo.
Dù có những vất vả, những ngày Tết trên đảo đều tràn ngập hình ảnh của các chiến sĩ, nhà sư, và nhân viên khí tượng đoàn kết, hướng về đất liền qua các lễ nghi truyền thống, qua những khoảnh khắc đùa vui, chăm sóc nhau trong điều kiện khắc nghiệt của đại dương.
Câu chuyện của những người gác đảo ngày Tết và những trái tim kiên trung nơi đây chính là hình ảnh tự hào về ý chí, lòng tin và tình yêu đất nước, góp phần tô đậm thêm chân dung của những người luôn âm thầm hy sinh vì biển đảo Tổ quốc.