CẦU THỦ CLB THANH HÓA NHẬN LƯƠNG CHẬM TRƯỚC NĂM MỚI, BẬT CHO CHẾT “QUA TẾT RỒI TÍNH”
Các cầu thủ của CLB Thanh Hóa đã bắt đầu nhận lương trong những giờ phút cận kề năm mới âm lịch, mặc dù số tiền này chỉ mới đến tay họ sau nhiều ngày chờ đợi và lo lắng. Theo ghi nhận, vào chiều 15.2, ngày cuối cùng của năm cũ, nhiều cầu thủ xác nhận đã nhận được khoản lương bị chậm trước đó của đội bóng.
Theo chia sẻ, lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã hứa sẽ thanh toán đầy đủ hai tháng lương còn nợ trước Tết, giúp các cầu thủ có thể chuẩn bị đón năm mới tươm tất hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn xem đây là việc làm mang tính tạm bợ, như “muối bỏ biển” trong bối cảnh nội bộ của đội vẫn còn tồn tại những vấn đề chưa được giải quyết. Thời gian qua, đội bóng thể hiện tinh thần thi đấu tích cực, với những kết quả khả quan như hòa đương kim vô địch Nam Định 2-2 và thắng trên sân của CLB CA TP.HCM 2-1, giúp nâng cao tinh thần toàn đội.
Dù nhận lương sát Tết, các cầu thủ vẫn tỏ ra khá thận trọng và không khỏi băn khoăn về tình hình tài chính của đội bóng. Nhiều người cho biết họ đã nghĩ đến chuyện đình công trước khi phải ra sân đá vòng 13 V-League tại TP.HCM, nhưng sau khi được thuyết phục từ ban huấn luyện và cổ động viên, toàn đội đã đồng lòng thi đấu, giành thắng lợi quý giá giúp thoát khỏi vị trí cuối bảng.
Trong thời điểm này, đội bóng cũng nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng và các cá nhân quyên góp hơn 400 triệu đồng để động viên tinh thần toàn đội. Dù vậy, nỗi lo về khoản tiền lót tay vẫn còn âm ỉ, khi nhiều khoản nợ lâu dài vẫn chưa được giải quyết. Các cầu thủ và người hâm mộ đều đặt câu hỏi về việc những khoản tiền bán cầu thủ trẻ như Thái Sơn, Văn Thuận, Ngọc Mỹ đã đi đâu, cũng như kế hoạch sử dụng số tiền này ra sao trong giai đoạn còn lại của mùa giải.
Giữa bối cảnh đó, các trụ cột của CLB Thanh Hóa cũng đối mặt với áp lực lớn về tài chính và tương lai đội bóng, khi những câu hỏi về chuyển giao quyền lực, duy trì thành tích và ổn định tài chính vẫn còn bỏ ngỏ. Trong khi nhiều cầu thủ chỉ mong qua Tết có thể sum vầy bên gia đình, đội bóng vẫn loay hoay với những câu chuyện chưa lời giải, đợi chờ những bước đi tiếp theo trong hành trình chinh phục mùa giải mới.