CHỢ HOA LỚN NHẤT TP.HCM RẬP RÚC NGÀY CUỐI CÙNG TRƯỚC GIAO THỪA
Vào đêm 28 Tết, không khí tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ trở nên sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đây được xem là thời điểm cao điểm mua sắm để trang trí nhà cửa, cúng lễ trong những ngày đầu năm mới. Người dân đổ về chợ đông kín, chen chân nhau lựa chọn những đóa hoa tươi tắn, đẹp mắt, tạo nên một bức tranh sinh động của ngày cuối cùng trước giao thừa.
Tại các gian hàng, điều đáng chú ý là các chủ cửa hàng đồng loạt không cho khách trả giá. Một số nơi dán bảng thông báo rõ ràng, yêu cầu người mua không trả giá với lý do bán lẻ kèm giá sỉ đã được niêm yết. Một người bán tại chợ lý giải: “Quý khách đang mua lẻ với giá sỉ, vui lòng không trả giá. Mức giá này đã hợp lý.” Chính thái độ rõ ràng về giá cả này khiến nhiều khách hàng cảm thấy thoải mái hơn khi lựa chọn mua hoa.
Các loại hoa phổ biến như cúc, ly, tuyết mai… được khách hàng chọn mua đông đảo. Một số cửa hàng đã điều chỉnh giá, giảm từ khoảng 400.000 đồng/bó còn 300.000 đồng, phù hợp với nhu cầu của người mua cuối năm. Đặc biệt, trong đêm muộn dù thời tiết se lạnh, không khí vẫn rất náo nhiệt, người mua sẵn sàng chọn lọc kỹ càng từng bó hoa để tìm kiếm những sản phẩm ưng ý nhất.
Trong khi đó, nhiều khách hàng thể hiện sự ủng hộ đối với việc không trả giá, cho rằng điều này giúp có được mức giá rõ ràng, minh bạch hơn. Anh Lê Anh Tuấn chia sẻ: “Mức giá mà tiệm đưa ra là hợp lý, dán thông báo không trả giá là có lý do. Tôi thấy giá tốt, nên mua luôn.”
Từ các gian hàng trong chợ, có thể nhận thấy sự đa dạng của các loại hoa tết, trong đó hoa ly, hoa cúc, hoa tuyết mai vẫn là những mặt hàng bán chạy nhất. Đến khoảng khuya, không khí mua bán vẫn diễn ra sôi động, các người mua tỉ mỉ lựa chọn từng bó hoa, tạo nên một hình ảnh đặc trưng của ngày cuối cùng trước giao thừa.
Đường Trần Bình Trọng, một trong những tuyến phố chính của chợ, luôn tấp nập người qua lại. Một cụ bà chia sẻ: “Tối 28 tới mua hoa còn tươi, đông quá đông luôn. Năm nào tôi cũng ghé chợ này mua vì gần nhà, như một truyền thống rồi. Tới đây là cảm nhận được không khí tết rõ ràng hơn bao giờ hết.”
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, trong đêm cuối cùng của năm cũ, không chỉ đơn thuần là nơi mua hoa, mà còn là nơi gắn kết những truyền thống, gửi gắm mong ước về một năm mới thành công và hạnh phúc.