NĂM NAY, CHƯƠNG TRÌNH TÁO QUÂN KHÔNG GẶP GỠ ĐÊM GIAO THỪA TẾT Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay vào đó, Gặp nhau cuối năm – Quảng trường mùa xuân lên sóng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả
Chương trình Gặp nhau cuối năm – Quảng trường mùa xuân vừa chính thức ra mắt như một điểm nhấn mới trong bối cảnh chuyển đổi của truyền hình Việt Nam. Với ý tưởng xây dựng thành một không gian nghệ thuật tổng hợp, chương trình kết hợp âm nhạc, hài kịch và dẫn chuyện về những câu chuyện đặc trưng của năm 2025, mang đến một góc nhìn mới mẻ và cảm xúc sâu lắng. Nhiều nghệ sĩ quen thuộc từng góp mặt trong Táo quân như Chí Trung, Hồng Vân, Isaac, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng… cũng góp mặt trong chương trình, cho thấy nỗ lực tạo ra một phiên bản mới mang tính chất truyền thống nhưng đổi mới nội dung.
Chương trình đề cập đến những vấn đề nóng của năm qua thông qua các tiểu phẩm sân khấu, từ trào lưu chơi pickleball, ô nhiễm tiếng ồn, theo dõi phạt nguội bằng công nghệ AI, cho đến những câu chuyện ý nghĩa như đêm nhạc “đu concert”, nghĩa cử nhớ ơn cựu chiến binh dịp A50, A80 hay hình ảnh người dân miền Trung vượt qua bão lũ bằng tinh thần đoàn kết. Các thông điệp tích cực được gửi gắm rõ nét qua các câu chuyện chân thực, gợi cảm xúc cho người xem. Đồng thời, chương trình cũng lồng ghép các hoạt cảnh thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, mang lại những khoảnh khắc xúc động sâu sắc.
Sự đầu tư về mặt hình thức và nội dung còn thể hiện qua dàn diễn viên đa dạng, gồm các gương mặt nổi bật như nghệ sĩ Chí Trung, Hồng Vân, Isaac, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng… thể hiện mong muốn đem đến một chương trình phát sóng vào thời khắc chuyển giao năm mới đầy ý nghĩa. Những thông điệp tích cực như giữ vững tinh thần lạc quan, tin tưởng vào nỗ lực của bản thân và tương lai đất nước trong năm Bính Ngọ cũng được nhấn mạnh qua từng câu chuyện và hoạt cảnh.
Tuy nhiên, nỗ lực đổi mới này vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục khán giả. Trên các mạng xã hội, nhiều ý kiến phê bình cho rằng chương trình thiếu sức hút, phần tiểu phẩm chưa đủ sâu sắc và sáng tạo, thậm chí bị nhận xét là nhạt nhòa so với các kỳ Tết trước. Một số phản hồi cho thấy họ mong đợi hơn ở một chương trình thay thế Táo Quân, vốn nổi tiếng với hài hước châm biếm sắc sảo và tiếng cười sâu cay. Việc chèn quảng cáo dày đặc cũng làm mạch chuyện bị chia cắt, gây khó chịu cho người xem. Một bình luận của khán giả viết: “Tiểu phẩm chưa đủ sức hút, lại còn chèn quảng cáo nhiều. Bình thường giờ này mạng xã hội đã cắt những câu châm biếm rồi, mà nay im re.” Một người khác nhận xét: “Cảm giác như hương vị Tết ngày một nhạt, không còn giữ được nét vui vẻ như xưa.”
Không ít người tiếc nuối nhớ về Táo Quân của những năm trước, nơi từng mang đến tiếng cười thâm thúy qua các châm biếm sắc sảo của chú Công Lý, Quốc Khánh, Chí Trung… và lo lắng rằng chương trình mới chưa thể cạnh tranh hoặc thay thế được vị trí đó. Một số người còn cho rằng chương trình năm nay chưa đủ hấp dẫn giới trẻ, phần lớn vì thiếu đi phần chất xúc tác hài hước, sắc sảo vốn làm nên đặc trưng của Táo Quân.
Tuy nhiên, có ý kiến bênh vực sự đổi mới và nhìn nhận rằng đây là bước thử thách trong quá trình chuyển đổi của nhà đài. Một số khán giả cho rằng, những thất bại ban đầu là điều bình thường, và chỉ cần thời gian để các chương trình mới hoàn thiện hơn. Họ mong chờ ban tổ chức rút ra bài học từ phản hồi của khán giả để tiếp tục chỉnh sửa và nâng cấp nội dung.
Một số ý kiến thể hiện sự lạc quan: “Có thể đây là cách để hướng tới những điều mới mẻ hơn, để những “cây cổ thụ” của truyền hình được nghỉ ngơi. Tôi nghĩ trong vài năm nữa, chương trình sẽ ổn định và ngày càng chất lượng.” Một người nhận xét: “Chương trình còn hơi mới mẻ, cần thời gian để hoàn thiện, giống như thời Táo quân khi mới ra đời, chưa thể kỳ vọng ngay được.” Một số ý kiến khác cũng đồng tình rằng sự việc cần phải có thời gian để phù hợp hơn với thị hiếu mới của khán giả.