OBAMA XÁC NHẬN: SỰ TỒN TẠI CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH CÓ THẬT, NHƯNG CHƯA CÓ BẰNG CHỨNG RÕ RÀNG
Trong một phần hỏi – đáp nhanh với người dẫn chương trình Brian Tyler Cohen, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gây chú ý khi đề cập đến chủ đề tồn tại của người ngoài hành tinh. Khi được hỏi về khả năng sự sống ngoài trái đất có thật hay không, ông Obama cho biết: “Chúng có thật. Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy chúng. Và chúng không bị giam giữ ở Khu vực 51. Không có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi có một âm mưu khổng lồ nào đó và họ đã giấu kín điều đó khỏi tổng thống Mỹ.”
Ảnh hưởng của phát ngôn này nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người hiểu nhầm rằng ông xác nhận sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh. Tuy nhiên, ngày 15.1, trên trang cá nhân Instagram của mình, ông Obama đã làm rõ thêm rằng ông không có bất kỳ thông tin nào chứng minh sự liên hệ hay tiếp xúc của người ngoài hành tinh với nhân loại. Ông nói: “Xét về mặt thống kê, vũ trụ rộng lớn đến mức khả năng có sự sống ngoài kia là rất cao. Nhưng khoảng cách giữa các hệ mặt trời lại quá lớn nên khả năng chúng ta được người ngoài hành tinh viếng thăm là rất thấp, và trong suốt nhiệm kỳ của mình, tôi không thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy người ngoài hành tinh đã liên lạc với chúng ta.”
Khu vực 51, nằm ở bang Nevada, từ lâu đã trở thành trung tâm của nhiều giả thuyết âm mưu liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh. Năm 2013, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) chính thức thừa nhận sự tồn tại của căn cứ này trong các tài liệu giải mật, nhưng không nhắc đến các cáo buộc về các vụ rơi UFO hay che giấu sinh vật ngoài hành tinh. Thực tế, khu phức hợp rộng hơn 20.700 km2 này từng là nơi thử nghiệm các loại máy bay tối mật như U-2 trong thập niên 1950 và sau đó là máy bay ném bom tàng hình B-2. Dù đã trôi qua hàng thập niên, nhiều giả thuyết vẫn cho rằng chính phủ Mỹ đang che giấu các sinh vật ngoài hành tinh trong khu vực này, song chưa có bằng chứng xác thực nào được công bố để xác nhận như vậy.