KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT XA QUÊ, RƠI NƯỚC MẮT NHẬN MÓN QUÀ TẾT ĐẦY GIAO HÒA!

NHỮNG NGÀY CẬN TẾT, NGƯỜI VIỆT Ở NHẬT BẢN VẪN NHỚ NHUNG HƠN BAO GIỜ HẾT

Khi đất nước Nhật Bản chuẩn bị bước vào những ngày cuối cùng của năm cũ, nhiều người Việt sinh sống và làm việc nơi đây vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi biết rằng, ở đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán, mọi hoạt động hàng ngày vẫn diễn ra bình thường, không khí đón xuân gần như vơi đi. Nhưng dù vậy, những gói quà Tết, những món ăn truyền thống vẫn đem lại sự ấm áp, sẻ chia giữa những người con xa xứ.

XÚC ĐỘNG VỚI NHẬN QUA BÁNH CHƯNG, MỨT TẾT

Chị Chu Thị Dung (27 tuổi, quê Hà Tĩnh), đã sang Nhật Bản làm việc được 7 năm, chia sẻ: “Dù ở Nhật có nhiều cửa hàng bán đồ Việt, nhưng mẹ tôi và bạn thân vẫn gửi qua những gói quà nhỏ để chị cảm nhận được tình cảm quê nhà. Khi mở thùng quà, bên trong có mứt Tết, bánh chưng, bánh kẹo quen thuộc, tôi cảm nhận được hơi ấm của tình thân dù đang sống nơi đất khách.”

Chị Dung cho biết, “Hàng xóm làm việc tại Nhật cũng nhờ mẹ gửi quà Tết. Năm nay, dù làm việc bình thường và có thể phải làm ca đêm đúng ngày giao thừa, chị vẫn gọi điện chúc mừng năm mới cho gia đình vào sáng mùng 1 hoặc qua video call để cảm nhận không khí Tết qua màn hình.”

Chị Phạm Thị Trang (28 tuổi, quê Hà Tĩnh), hiện đang làm việc tại tỉnh Yamagata, Nhật Bản, cũng đón Tết trong hoàn cảnh đặc biệt. “Thời điểm Tết Nguyên đán rơi vào giữa tuần, tôi và các bạn đồng nghiệp tổ chức bữa tất niên sớm vào cuối tuần trước đó. Bàn ăn gồm bánh chưng, giò chả mua từ cửa hàng Việt, cùng canh xương, miến xào và bánh rán tự làm. Những món ăn thân quen giúp tôi vơi đi cảm giác xa quê, mang cảm giác ấm lòng hơn khi không thể đi chơi hội Tết như ở nhà,” chị kể.

Dù làm việc bình thường, các cô gái vẫn giữ truyền thống bằng cách gọi điện chúc mừng và tổ chức các bữa cơm nhỏ ấm cúng cùng bạn bè đồng nghiệp người Việt. “Chúng tôi trân trọng thời khắc này, vì có thể là lần cuối cùng tụ họp như vậy. Tết không trọn vẹn bên gia đình, nhưng vẫn ấm áp bởi sự sẻ chia của cộng đồng,” chị Trang chia sẻ.

SỰ TRÂN TRỌNG VÀ NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG

Chị Đỗ Thị Thiên Trang (27 tuổi, quê Lào Cai), đang sinh sống tại Osaka, Nhật Bản, đã chuẩn bị hành lý để về quê sau Tết. “Dù đi làm bình thường, tôi không quên gọi điện chúc Tết cho gia đình và bắt đầu gói ghém quà mang về. Ba tháng nữa tôi sẽ về nhà, trải qua 3 cái Tết xa quê, nhưng tôi nhận ra rằng Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi được đoàn tụ bên gia đình, cảm nhận không khí sum vầy và các giá trị truyền thống.”

Chị kể, những ngày này, dù ở xa, chị vẫn dành thời gian chuẩn bị các món ăn truyền thống như nem, thịt kho trứng, bánh chưng để đón Tết. “Thời gian sống xa nhà giúp tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ và ý thức về giá trị gia đình. Khi về nhà, tôi sẽ trân trọng hơn những khoảnh khắc bên người thân,” chị chia sẻ.

Tết xa quê đem lại nhiều cảm xúc đan xen: niềm vui, nỗi nhớ, nhưng cũng là dịp để người Việt tại Nhật bày tỏ tình cảm qua những món quà nhỏ, những bữa cơm ấm cúng. Dù không thể đón Tết đúng ngày, họ vẫn giữ cho riêng mình ý nghĩa của mùa xuân, như một cách thể hiện lòng yêu thương và niềm tự hào là người Việt xa xứ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *