NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN BỎ QUA TRONG NGÀY TẾT: VĂN HÓA CHÀO HỎI VỚI THÚ CƯNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ẨN CHƯA NÓI NÈN
Trong những ngày đầu năm mới, nét đặc trưng của phong tục chúc tết vẫn luôn là một truyền thống thiêng liêng, thể hiện tình cảm gắn bó giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng. Dù giao lưu xã giao hay thân mật, những buổi chúc tết đều mang lại niềm vui và sự ấm áp cho gia chủ, bởi lẽ có thương nhau mới đến, có mến nhau mới mời.
Tuy nhiên, không ít người đã từng bất ngờ trước cảnh một người quen tới thăm, mang theo “vật thể lạ” mà không được dự kiến, khiến cho bầu không khí ngày tết trở nên rối rắm. Thường thì, việc tiếp đón khách cũng là dịp để gia chủ thể hiện lòng hiếu khách, nhưng chuyện quét dọn nhà cửa hay lau chùi đồ đạc sau một cuộc gặp tưởng chừng đơn giản lại trở thành một thách thức khi ngày lễ kiêng kỵ quét rác khỏi nhà diễn ra, vì ý nghĩa mang đi sự may mắn và tài lộc.
Trong bối cảnh này, một câu chuyện thực tế đã khiến nhiều người phải suy nghĩ. Chủ nhà đã đón tiếp một khách đến chơi tết và mang theo chú chó cưng của mình. Chú cún dễ thương, được chuẩn bị kỹ lưỡng từ grooming spa và cắt tỉa móng cẩn thận, thoải mái đi lại trong nhà. Được nhiều người thích thú, cưng nựng, chụp hình, nó đã trở thành một điểm nhấn trong buổi gặp mặt. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, chủ nhà không giấu nổi sự bất mãn và cuối cùng đã thở dài thầm lặng, cảm thấy phiền hà vì những sợi lông vương vãi khắp sàn nhà, đặc biệt khi gia đình không có thói quen nuôi thú cưng.
Chủ nhân của chú chó tự do thoải mái trong nhà, thậm chí còn để nó ngồi trên bàn trong lúc trò chuyện, ăn bánh mứt cùng mọi người. Điều này dẫn đến những tranh luận nội bộ về sự phù hợp. Một mặt, nhiều người cảm thấy thích thú, coi đó là nét đặc trưng độc đáo của ngày Tết, mang lại không khí tươi vui. Mặt khác, những người không quen hoặc dị ứng với lông thú lại cho rằng sự xuất hiện của thú cưng trong nhà có thể gây mất vệ sinh, làm xấu đi vận khí ngày lễ.
Về phía khách, việc mang theo thú cưng cũng không phải là hành động cố ý xấu, đặc biệt khi đã hỏi ý kiến gia chủ. Tuy nhiên, câu hỏi “Bạn có thể cho chó vào không?” dù tế nhị vẫn đặt ra một vấn đề nhạy cảm. Nếu gia chủ không đồng ý, rõ ràng là thể hiện sự tôn trọng khách, còn nếu chấp nhận, chưa chắc đã hài lòng. Câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi chủ nhà phải giữ cảm xúc, không để khách buồn lòng và giữ đúng lễ phép xã giao trong ngày tết.
Chia sẻ từ bà Lưu Thu Năm, 50 tuổi, sống tại Cần Thơ, cho biết rằng: sở thích về thú cưng còn tùy thuộc vào từng người. Với những người dị ứng hoặc không thích, tốt nhất là tránh mang thú cưng vào nhà người khác trong dịp tết để giữ cho cuộc gặp mặt vui vẻ, thoải mái hơn. Bà Năm nhấn mạnh: “Theo tôi, không nên mang thú cưng đi vào nhà mọi người chúc tết là cách đảm bảo an toàn và giữ gìn không khí vui vẻ, tránh rắc rối phát sinh.”
Trong khi đó, anh Vũ Trọng Nghĩa, 24 tuổi, cho rằng nếu gia đình chủ có nuôi thú cưng, việc mang theo chó, mèo ngoan ngoãn còn có thể tạo ra những câu chuyện vui vẻ, đáng nhớ. Tuy nhiên, khi đến nhà người không thích thú cưng, việc này có thể bị coi là thiếu lịch sự và làm tổn thương người chủ nhà. Anh Nghĩa nhấn mạnh: “Trước khi dẫn thú cưng đến chơi, cần tìm hiểu sở thích của gia chủ để tránh làm phiền lòng họ, góp phần giữ cho ngày tết thêm ý nghĩa và trọn vẹn.”