HÀ NỘI BẤT NGỜ TRONG NGÀY MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ: ĐƯỜNG PHỐ VÀ NGƯỜI DÂN ĐÓN CHÀO MỘT MÙA XUÂN ĐẮC TÁI
Ngày mùng 2 tết Bính Ngọ, Hà Nội bất ngờ tràn ngập không khí rộn ràng và sôi động khi người dân bắt đầu đi du xuân, háo hức chờ đón năm mới. Các tuyến phố trung tâm như Thanh Niên, Yên Phụ, Nghi Tàm, Đinh Tiên Hoàng cùng những địa danh nổi tiếng như hồ Gươm, hồ Tây, chùa Trấn Quốc, Văn Miếu Quốc Tử Giám đều đông đúc người qua lại, tạo nên khung cảnh lễ hội truyền thống đặc trưng của mùa xuân.
Trong ảnh chụp chiều cùng ngày, tuyến đường Thanh Niên dẫn đầu với cảnh ùn ứ giao thông do lượng phương tiện tăng cao bất thường. Nhiều người dân, từ người lớn trong tà áo dài đẹp mắt đến trẻ nhỏ trong váy áo tươi tắn, ríu rít theo chân cha mẹ, thể hiện rõ nét văn hóa lễ hội truyền thống của đất Thủ đô. Một số quán kem nổi tiếng đã chật kín khách, còn tại các khu vực như tượng đài Lý Thái Tổ hay quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, không khí lễ hội tràn ngập khi người dân đến xin chữ đầu năm, cầu mong may mắn, trí tuệ và bình an cho năm mới.
Chị Lan, một du khách đến từ ngoại thành, chia sẻ: “Ngày mùng 2 tết là dịp để gia đình tôi sum họp, cùng nhau đi du xuân, cầu mong sức khỏe và bình an cho người thân. Không khí ở đây thật vui và ý nghĩa.” Các cơ quan giao thông cũng ghi nhận tình hình phức tạp hơn thường lệ, nhưng người dân đều chấp hành luật lệ, đảm bảo trật tự.
Không chỉ là phong tục xin chữ, các địa điểm tâm linh như Văn Miếu Quốc Tử Giám còn thu hút đông đảo du khách, người dân đến cầu may, cầu tài lộc trong những ngày đầu xuân. Đây chính là nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân Hà Nội trong ngày đầu năm mới.
Bức tranh mùa xuân ngày mùng 2 tết không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa mà còn phản ánh tinh thần đoàn kết, hy vọng về một năm mới tràn đầy may mắn và thành công của người dân thủ đô.