HLV Polking TIẾC NUỐI vì CLB CAHN mất cơ hội làm điều kỳ diệu trước Tampines Rover tại AFC Champions League.

CLB CAHN NGẶT NGÙI TRƯỚC GIẢI CHÂU Á SAU KHI BỊ XỬ THUA 0-3 TRONG TRẬN ĐẤU QUYẾT ĐỊNH

Sau trận thua 0-3 từ Liên đoàn Bóng đá châu Á do vi phạm quy định về cầu thủ, CLB CAHN đã bước vào trận đấu lượt về trên đất Singapore với tâm thế khó khăn chồng chất. Kết quả là chiến thắng 4-0 của đội bóng Việt Nam trên sân Hàng Đẫy trở nên vô nghĩa, đẩy tuyển Việt Nam vào thế phải rượt đuổi cách biệt lớn ngay từ đầu.

Trong suốt hiệp 1, dù nhập cuộc chủ động nhưng các cầu thủ CAHN gặp nhiều áp lực tâm lý, chơi rối rắm và bế tắc. Tận dụng lợi thế, Tampines Rovers mở tỷ số ở phút 36 nhờ pha xử lý tinh tế của Hide Higashikawa. Sang hiệp 2, đội bóng Singapore còn ghi thêm hai bàn thắng lần lượt của Higashikawa (phút 60) và Trent Buhagiar (phút 79). CLB CAHN chỉ có được bàn danh dự từ cú đá penalty của Alan phút 77, kết thúc trận đấu với tỷ số 1-3. Thành tích này khiến họ chính thức bị loại khỏi AFC Champions League Two 2025-2026, sau hai lượt trận với tổng tỷ số 1-6.

HLV Polking không giấu nổi sự thất vọng, trong cuộc họp báo sau trận ông bày tỏ: Các cầu thủ đã thi đấu với quyết tâm lớn, nhưng hoàn cảnh quá khó khăn từ đầu khiến mọi kế hoạch đổ vỡ. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi bước vào trận với tâm thế phải ghi nhiều bàn thắng, phải mạo hiểm. Nhưng khi chỉ còn 10 người, mọi thứ gần như sụp đổ và tâm lý của đội bị ảnh hưởng nặng nề. Phán quyết của AFC xử thua trước giờ bóng lăn đã tạo ra tác động tâm lý rõ rệt, khiến chúng tôi từ thế dẫn trước 4-0 rơi vào thế phải rượt đuổi”.

Chia sẻ về cảm xúc của đội, HLV Polking nói thêm: “Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng rõ ràng kết quả ban đầu đã thay đổi cục diện toàn trận. Điều này ảnh hưởng nhiều đến tự tin và cách tiếp cận bóng của các cầu thủ. Dù vậy, tôi vẫn khuyến khích các học trò ngẩng cao đầu, họ đã cố gắng đến phút cuối cùng. Bóng đá đôi khi rất nghiệt ngã, đây là bài học đắt giá cả về mặt chuyên môn lẫn tuân thủ quy định”.

Trong khi đó, HLV tạm quyền của Tampines Rovers, ông Robert Eziakor, thể hiện sự tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ: “Chúng tôi biết rõ áp lực lớn khi đối diện với một đối thủ có nhiều cầu thủ đẳng cấp. Điều quan trọng là các cầu thủ không bị phân tâm bởi những kết quả trước đó, mà luôn giữ kỷ luật chiến thuật, tin vào kế hoạch đã đề ra.”

Ông cũng nhấn mạnh sự tiến bộ của đội bóng: “Trận này, chúng tôi phòng ngự chặt chẽ hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn và giữ vững bình tĩnh khi trận đấu căng thẳng. Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội. Các cầu thủ trẻ, kể cả những người lần đầu thi đấu tại sân chơi này, đã thể hiện bản lĩnh đáng khen.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *