KHÁM PHÁ NHỮNG LỜI NHẮN ĐẶC BIỆT TỪ ĐỒNG ĐỘI ANH HÙNG HUỲNH TRÍ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN XƯA

TỐNG Bí THƯ TÔ LÂM GẶP MẶT ĐẠI BIỂU MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG VÀ NHỮNG NHÀ LƯƠNG THỰC TRONG NGÀY TRONG LÒNG TỔ QUỐC

Ngọn lửa tri ân tiếp tục rực sáng trong không khí trang nghiêm của lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 80 năm thành công của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Sáng 31.7, tại buổi gặp mặt do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng và gửi lời tri ân sâu sắc tới những người đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc.

HÀNH TRÌNH TÌM ĐỒNG ĐỘI ĐẦY CẢM ĐỘNG CỦA ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUỲNH TRÍ

Trong không khí xúc động, hình ảnh về hành trình tìm đồng đội của Anh hùng lực lượng vũ trang Huỳnh Trí khiến người nghe không khỏi nghẹn ngào. Ông đã nghỉ hưu sớm 10 năm để bắt đầu cuộc hành trình đầy cảm xúc này, nhằm tìm kiếm hài cốt những đồng đội đã hy sinh trong chiến tranh. Với nỗ lực không mệt mỏi suốt 20 năm, ông đã tìm được 2.754 hài cốt liệt sĩ, mỗi câu chuyện đều đầy ắp tình cảm và nghĩa tình đồng đội.

Huỳnh Trí chia sẻ: “Tôi còn sống đến giờ nghĩ mình hạnh phúc gấp vạn vạn lần đồng đội. Tình cảm đồng chí, đồng đội đã thôi thúc tôi và tôi đưa ra quyết định xin nghỉ hưu sớm để tìm đồng đội của mình.” Một câu chuyện nổi bật là về liệt sĩ Trần Văn Nghiệp, người từng là người đồng đội thân thiết của ông. Ông kể lại: “Nghiệp ít tuổi hơn tôi, thường gọi tôi là ‘anh vợ’. Một hôm công tác, Nghiệp ghé tai tôi nói nhỏ: ‘Anh vợ à, không may trong chiến đấu em mà hy sinh, hòa bình anh nhớ đem em về nghĩa trang, làm giỗ cho em. Anh nhớ nướng cá lóc đó nha’.” Khi đến nơi, ông đã tìm được hài cốt của đồng đội mình sau nhiều lần đào bới, và không giấu nổi xúc động. “Tôi nhớ, Nghiệp có 3 anh em, cả 3 người đều hy sinh hết. Nhìn hài cốt người đồng đội mình, tôi nói: ‘Nghiệp ơi, vậy là em chờ anh cho đến giờ hả Nghiệp…’” – ông nghẹn ngào.

TRUNG TƯỚNG NGUYỄN TIẾN LONG VẪN NHỚ VỀ NHỮNG NĂM THÁNG CHIẾN ĐẤU TẠI LÀO

Trong lời kể của mình, trung tướng Nguyễn Tiến Long – nguyên Phó tư lệnh chính trị Quân khu 3 – đã kể về những năm tháng chiến đấu tại cánh đồng Chum Xiêng Khoảng. Ông nhập ngũ năm 1964, khi mới 21 tuổi, và cùng đơn vị tham gia chiến dịch 74B tại Lào. Sau đó, nhiệm vụ của ông và đồng đội là bảo vệ vùng đất chiến lược này, nơi bom đạn Mỹ đã làm sụp đổ đỉnh núi Phu Cút xuống còn 7 mét.

Ông nói: “Trong 4 năm liên tục, ở đây diễn ra những trận đánh rất ác liệt, tôi đã có 6 lần lên phòng ngự đỉnh núi Phu Cút. Trong đó, 2 lần tôi bị thương tại đỉnh núi và 2 lần ở dưới.” Ông chia sẻ về tầm quan trọng của chiến trường này và nhấn mạnh: “Bom đạn Mỹ đã hạ xuống 7 mét đỉnh núi Phu Cút, nhưng chúng tôi đã giữ vững chiến tuyến.” Ông kể lại: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi trở về tiếp tục học tập và công tác tại Quân khu 3, rồi nghỉ hưu vào năm 2005. Từ đó đến nay, tôi vẫn luôn nhớ về những năm tháng chiến đấu tại Lào và là một trong những chứng nhân lịch sử của mối quan hệ đặc biệt giữa hai đất nước.”

TƯƠNG QUAN VỚI TÌNH CẢM VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐỒNG ĐỘI

Các câu chuyện xúc động của các cán bộ, cựu chiến binh cho thấy lòng tri ân và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì tổ quốc. Phần lớn họ đều khẳng định rằng, truyền thống anh dũng của dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với tình cảm thắm thiết dành cho đồng đội, và trong mỗi hành trình tìm kiếm hài cốt đồng đội, họ đều thể hiện tình cảm trân quý, sâu sắc nhất.

Chương trình gặp mặt hôm nay đã góp phần tô đậm những giá trị truyền thống bất biến của dân tộc, đồng thời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm giữ gìn và phát huy những di sản anh hùng để thế hệ mai sau tự hào và tiếp bước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *