KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH 48 NĂM CỦA TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI DỊCH COVID-19 VẪN NGỪNG GẦN GŨI NHỮNG THIÊN THẨM NHỎ NHẤT SÀI GÒN

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI 2: NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG KÝ ỨC VÀ ƯỚC MƠ BAO NĂM PHÍA SAU

Trường mầm non Họa Mi 2, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Chợ Lớn, TP.HCM, là một trong những địa chỉ giáo dục lâu đời và đáng tự hào của thành phố. Được thành lập vào tháng 12 năm 1978, trường bắt đầu với tên gọi Trường mầm non 26, qua 48 năm phát triển, nơi đây đã trở thành mái nhà chung của nhiều thế hệ học trò, giáo viên và nhân viên gắn bó suốt cuộc đời.

TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI THẮP LỬA CHO GIÁO DỤC MẦM NON

Trong suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ lãnh đạo, giáo viên và nhân viên nhà trường đã không ngừng cố gắng vượt qua thử thách, giữ vững và phát huy truyền thống dạy học. Các cựu hiệu trưởng như bà Trần Thị Kim Tiếng (1978-1982), bà Huỳnh Thị Hồng Liên (1982-1989), bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh (1989-2004), bà Tăng Lang (2004-2012), bà Nguyễn Thị Mai Lan (2012-2017) cùng bà Nguyễn Thị Hồng Quế, hiệu trưởng từ năm 2020 đến nay, đều để lại dấu ấn riêng trong sự phát triển của trường. Những người này đã góp phần hun đúc tâm huyết, tình cảm, tri thức và công sức để xây dựng ngôi trường không chỉ thành nơi học tập mà còn là nơi nuôi dưỡng nhân cách cho các thế hệ trẻ.

Các giáo viên, nhân viên của trường vẫn nhắc đến những hình ảnh người hiệu trưởng như bà Hạnh, người luôn nâng đỡ và khuyến khích tinh thần sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp; hay bà Tăng Lang, người từng nói về mơ ước từng thầy cô tự trở thành tấm gương đạo đức trong mắt trò. Cùng với đó là những lời kể xúc động về niềm tin yêu của cô Mai Lan, người tin rằng trường học còn là cộng đồng, nơi mọi người có thể hỗ trợ nhau và sẻ chia kinh nghiệm để cùng phát triển. Hiệu trưởng Hồng Quế nổi bật với những sáng tạo trong công tác chuyên môn và các hoạt động nhân văn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục đạo đức, nghĩa tình.

NGHỊ LỰC GÓP PHẦN VÀO CỘNG ĐỒNG

Trong những năm tháng chống dịch Covid-19, trường còn thể hiện trách nhiệm xã hội qua việc thành lập Trung tâm H.O.P.E. tại chính ngôi trường của mình. Ngày 25.8.2021, khi TP.HCM căng thẳng vì dịch bệnh, Trường mầm non Họa Mi 2 cùng Bệnh viện Hùng Vương đã trở thành nơi chăm sóc, nuôi dưỡng các em bé sơ sinh có mẹ điều trị Covid-19. Các cô giáo, nhân viên không ngần ngại trở thành tình nguyện viên, được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chăm sóc trẻ nhỏ đặc biệt trong tình hình khắc nghiệt này.

Trong hơn 70 ngày, đội ngũ tình nguyện viên đã giúp các bé sơ sinh, những đứa trẻ thiệt thòi nhất của đại dịch, không chỉ nhận được sự chăm sóc tốt nhất mà còn cảm nhận được tình mẫu tử trọn vẹn. Những quà tặng nhỏ như tã, sữa, khẩu trang, s بمجsông khuẩn từ các nhà hảo tâm đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tất cả. Cô Nguyễn Thị Hồng Quế, hiệu trưởng, chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng những ký ức đẹp về H.O.P.E sẽ là vết dấu không phai trong trái tim, góp phần làm dịu đi những tổn thương của mùa dịch.”

HÀNH TRÌNH ƯỚC MƠ VẪN ĐANG ĐƯỢC VIẾT TIẾP

Trong không gian tươi mát của ngôi trường đã gắn bó suốt 4 thập kỷ, hình ảnh những em nhỏ tung tăng vui đùa trong bộ áo dài truyền thống hay những lớp học trang trí rực rỡ đều phản ánh cuộc sống sôi động. Các cô giáo và học trò, đặc biệt những em bé sơ sinh từng được chăm sóc tại trung tâm H.O.P.E, vẫn luôn viết tiếp những câu chuyện về niềm tin, hy vọng.

Hiện tại, những ước mơ về một tương lai tươi sáng vẫn cháy bỏng trong lòng mọi thành viên của trường. Các thế hệ học trò dù lớn hay nhỏ, vẫn tự hào gọi Họa Mi 2 là “ngôi nhà thứ hai”, nơi mà những ký ức đẹp đẽ, tình cảm ấm áp luôn lưu lại suốt cuộc đời. Với mái ngói đỏ tươi, kiến trúc cổ kính xen lẫn hiện đại, trường ngày càng vươn xa, viết tiếp câu chuyện về ngày mai, về những mái ấm tràn đầy yêu thương và hy vọng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *