CLB CAHN Gặp Thử Thách Khốc Liệt Trước Khi Rơi Xuống Theo Coi Chừng Thước Phủ Bóng Xanh
CLB CAHN bước vào trận đấu lượt về trên đất Singapore trong tình cảnh đầy khó khăn khi trước đó bị Liên đoàn Bóng đá châu Á xử thua 0-3 do vi phạm quy định về cầu thủ. Kết quả này khiến chiến thắng 4-0 của đội trong trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy trở nên vô nghĩa, đồng thời đưa đại diện Việt Nam vào thế phải rượt đuổi cách biệt lớn ngay từ đầu.
Dù nỗ lực nhập cuộc chủ động, các cầu thủ của CLB CAHN kháng cự sức ép tâm lý và gặp bế tắc trong phần lớn thời gian hiệp 1. Đến phút 36, Tampines Rovers đã khai thông thế bế tắc nhờ pha xử lý tinh tế của Hide Higashikawa. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức mạnh, ghi thêm hai bàn thắng bởi Higashikawa (phút 60) và Trent Buhagiar (phút 79). CLB CAHN chỉ có bàn danh dự từ cú đá phạt đền chính xác của Alan ở phút 77, rồi nhận thất bại chung cuộc 1-3. Kết quả này đẩy đội tuyển Việt Nam rời khỏi AFC Champions League Two 2025-2026 sau thất bại tổng thể 1-6 sau hai lượt trận.
HLV Polking: “BÓNG ĐÁ NGHIỆT NGẢ, BÀI HỌC ĐAU ĐỚN”
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Polking không giấu được sự thất vọng. Ông nói: “Chúng tôi bước vào trận đấu với quyết tâm lớn, mặc dù biết hoàn cảnh là vô cùng khó khăn. Các cầu thủ hiểu rõ mình phải ghi nhiều bàn thắng và chấp nhận mạo hiểm. Tuy nhiên, khi chỉ còn 10 người trên sân, mọi kế hoạch gần như sụp đổ. Chơi thiếu người trước đối thủ đang có lợi thế tinh thần là điều cực kỳ bất lợi.”
Ông nhấn mạnh, quyết định của AFC xử thua trước trận đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý toàn đội. “Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng rõ ràng kết quả đã bị định đoạt trước giờ bóng lăn. Chúng tôi từ vị trí dẫn trước 4-0 trở thành đội phải rượt đuổi 4 bàn, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cách chơi, sự tự tin và trạng thái tinh thần của các cầu thủ”.
Về tinh thần, HLV Polking động viên các cầu thủ: “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ phải ngẩng cao đầu. Họ đã cố gắng đến phút cuối cùng, dù mọi thứ không còn nằm trong tầm tay. Bóng đá đôi khi quá nghiệt ngã, đây là bài học lớn và đau đớn về mặt chuyên môn lẫn quy định.”
TÔI CẦN NHẬN THỨC VÀ HỌC HỎI TỪ TRẬN ĐẤU
Trong khi đó, HLV tạm quyền của Tampines Rovers, ông Robert Eziakor, bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của các học trò. “Đây là trận đấu có áp lực lớn. Chúng tôi biết đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và sẽ chơi tất tay. Điều quan trọng là các cầu thủ của tôi không bị phân tâm bởi những gì đã xảy ra trước đó. Họ giữ kỷ luật chiến thuật và tin vào kế hoạch đã đề ra”, ông chia sẻ.
Ông cũng nhấn mạnh sự cải thiện rõ rệt so với lượt đi. “Chúng tôi rút ra bài học từ những sai sót sơ bộ. Lượt về, đội chơi phòng ngự chặt chẽ hơn, tận dụng tốt các cơ hội và giữ được sự bình tĩnh khi trận đấu trở nên căng thẳng. Sân nhà và sự cổ vũ của khán giả tại Jalan Besar cũng là nguồn động lực to lớn giúp các cầu thủ trẻ thể hiện bề dày khả năng”.
Từ những nội dung này, rõ ràng cuộc chạm trán tại Singapore không chỉ là một trận đấu thể thao, mà còn là bài học đắng lòng về sự chuẩn bị và tâm lý, đặc biệt trong những thời điểm quyết định.