KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ – BỨC TRANH GIA ĐÌNH VÀ TÌNH BẠN CHÂN THÀNH CỦA ĐỒNG ĐỘI HUỲNH TRÍ LHỰA TRONG NGHỆ THUẬT CHIẾN TRANH

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM GẶP GỠ CÁC CHI LIỆT SĨ VÀ ĐỒNG ĐỘI TRONG NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

Trong sáng ngày 31.7, tại lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt các đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Buổi lễ là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng, tri ân công lao của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người có công với cách mạng, những anh hùng đã chiến đấu anh dũng trên các mặt trận. Trong không khí xúc động, ông cùng các đại biểu đã lắng nghe những câu chuyện cảm động về hành trình chiến đấu, hy sinh của các liệt sĩ và đồng đội cũ. Những lời kể chân thực, đầy xúc cảm đã làm lay động lòng người tham dự, ghi nhận những đóng góp và hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

HÀNH TRÌNH TÌM ĐỒNG ĐỘI CỦA ANH HÙNG VE VƠ TRONG CÁC CHIẾN DỊCH

Trong số những người tham dự, trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Phó tư lệnh chính trị Quân khu 3, đã chia sẻ về hành trình đấu tranh và những kỷ niệm với đồng đội. Ông gia nhập quân đội từ năm 21 tuổi, chiến đấu tại chiến trường Lào và chính thức bảo vệ vùng cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng trong suốt 4 năm liên tục. Nơi đây có địa hình hiểm trở với núi cao, và đỉnh núi Phu Cút, nơi ông từng dũng cảm chiến đấu, cũng là nơi ông bị thương nhiều lần trong các trận đánh ác liệt.

“Trong 4 năm liên tục, tôi đã có 6 lần lên phòng ngự giữ đỉnh núi Phu Cút. Bom đạn Mỹ đã làm sập đỉnh núi xuống còn 7 mét,” trung tướng Long kể lại. Ông nhấn mạnh những trận chiến dữ dội tại đây đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí ông, đồng thời thể hiện tinh thần kiên cường của quân và dân ta trong chiến tranh.

Kể về quá khứ, ông nhớ lại thời gian từ khi nhập ngũ đến khi trở về nước, làm nhiệm vụ tại Quân khu 3 cho đến khi nghỉ hưu năm 2005. Dù đã về hưu, ông vẫn duy trì mối quan hệ với Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Ông khẳng định, dân tộc Việt Nam và Lào đã sinh ra chung nhau, có thể nói là “trời sinh” bên nhau, khi hơn 2.300 km đường biên giới vẫn bình yên suốt hàng nghìn năm và gắn kết tình cảm thiêng liêng.

NHỚ ĐỒNG ĐỘI VÀ HÀNH TRÌNH TÌM HÀI CỐT

Tham gia buổi lễ, đại tá Huỳnh Trí, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chia sẻ về dự định và hành trình tìm kiếm đồng đội của mình. Ông đã xin nghỉ hưu sớm 10 năm để thực hiện lời hứa trên chiến trường, mong muốn tìm lại hài cốt đồng đội để làm nghĩa trang, an ủi linh hồn những người đã hy sinh.

“Đã 20 năm trôi qua, tôi đã tìm được 2.754 hài cốt liệt sĩ. Mỗi lần đưa các đồng đội về quê hương đều chứa đựng những cảm xúc sâu sắc,” ông Trí kể. Đặc biệt, câu chuyện về liệt sĩ Trần Văn Nghiệp gây xúc động mạnh trong lòng ông. Trước khi hy sinh ngày 2.1.1971, Nghiệp đã nhắn gửi qua lời dặn dò: “Anh nhớ đem em về nghĩa trang, làm giỗ cho em, và nhớ nướng cá lóc nha.”

Năm 2001, qua tìm kiếm tận nơi, ông Trí phát hiện hài cốt của đồng đội. Dù ban đầu tưởng chừng đã tìm thấy, ông vẫn tiếp tục đào để chắc chắn, và cuối cùng đã xác nhận đó chính là người bạn thân. Những giây phút xúc động khi nhìn thấy hài cốt đồng đội khiến ông không kiềm nổi cảm xúc, và ông đã thề sẽ luôn chăm sóc, làm giỗ để tưởng nhớ đồng đội của mình mỗi năm vào ngày 27.7.

Với tình cảm chân thành và trách nhiệm cao cả, đại tá Huỳnh Trí luôn âm thầm giữ lời hứa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Những câu chuyện này là minh chứng rõ nét cho truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần bất khuất của người lính Việt Nam.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *