SÁT TẾT NGUYÊN ĐÁN BỊ CHƠI NGHỈNH BỚT, NGƯỜI NÔNG DÂN CHỢ LÁCH CHẬM ĐƯA HOA TẾT VỀ NHÀ
VỢ CHỒNG CHỊ NGUYỄN THỊ THANH THẢO GẶP KHÓ KHĂN VỚI GIẤC MƠ KHỞI NGHIỆP TẠI QUÊ HƯỚNG
Trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hình ảnh của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (34 tuổi) ở ấp Bình An, xã Chợ Lách, trở nên đặc biệt hơn khi họ đi bán hoa tết mang theo những chậu cúc mâm xôi của người bà con đặt lên xe, mong kiếm chút thu nhập cuối năm. Đặc biệt, năm nay là một trong những mùa hoa tết cực kỳ biến động vì thời tiết và dịch bệnh, khiến nhiều nhà vườn trong chợ lẫn thủ phủ hoa tết của miền Tây lao đao, trong đó có gia đình chị Thảo.
Trong câu chuyện chia sẻ, chị Thảo kể lại hành trình gian nan đưa hoa tết ra thị trường của mình. Ban đầu, vợ chồng chị từng có ý định khởi nghiệp bằng trồng hoa, vay ngân hàng đầu tư đất đai và công chăm sóc để bán vào dịp Tết. Nghe qua, ai cũng nghĩ đó là một giấc mơ dễ dàng thành hiện thực. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác: thời tiết bất lợi, hoa nở sớm hơn nửa tháng, khiến việc bán hàng bị ảnh hưởng nặng nề. Kết quả, tháng cuối cùng của năm, họ chỉ thu về hơn 10 triệu đồng lợi nhuận sau nửa năm lao động cật lực, trong khi số nợ ngân hàng vẫn còn đó.
Chị Thảo kể: “Tiền vốn là 180 triệu đồng, bán hoa thì hết 190 triệu đồng, tiền lãi chỉ còn 10 triệu. Cầm số tiền đó, mà lòng nghèn nghẹn, chẳng dám mơ Tết lớn. Mỗi năm trồng hoa và bán, chúng tôi đều mong mong có lời đủ trang trải, nhưng năm nay thất bại làm chúng tôi thực sự mệt mỏi.”
Ngay từ những ngày đầu, vợ chồng chị lựa chọn giống hoa cúc mâm xôi từ phương pháp cấy mô, hy vọng cho ra sản phẩm chất lượng cao, bán dễ dàng hơn. Thế nhưng, liên tiếp thất bại khiến họ mất hết hy vọng. Đến vụ Tết, hoa không thể nở đúng như dự kiến, thậm chí chỉ hé chút ít rồi cháy nở sớm sau trận mưa trái mùa. Không còn cách nào khác, họ đành chờ bán phần hoa còn sót lại tại TP.HCM, gửi con cho ông bà trông rồi chờ đợi khách mua.
Trong cuộc trò chuyện, chị Thảo chia sẻ: “Chúng tôi rút kinh nghiệm nhiều lần, chuẩn bị kỹ càng hơn, nhưng cuối cùng thiên nhiên vẫn thắng. Hoa nở trễ hay sớm đều làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.”
Thật trớ trêu, việc chăm sóc vườn hoa không chỉ đòi hỏi công sức, mà còn phải đối mặt với những biến động về khí hậu. Đợt mưa trái mùa khiến hoa của họ phát triển đốt cháy giai đoạn, khiến hoa nở sớm, không đúng thời điểm. Trong vòng một tuần, để kịp bán lấy tiền tiêu Tết, vợ chồng chị đã gửi con cho ông bà, mang hoa lên TP.HCM bán lẻ. Hy vọng duy nhất còn lại là bán hết số hoa còn lại trước giao thừa, để có thể đón Tết cùng gia đình.
Chị Thảo tâm sự: “Chúng tôi không còn mong muốn gì lớn, chỉ mong bán hết hoa để còn chút vốn, còn lại đành chấp nhận. Dù sao, mồ hôi và nước mắt rồi cũng sẽ khô. Tết này, dù có khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn cố gắng để bẻ gãy vòng luẩn quẩn này.”
Câu chuyện của vợ chồng chị Thảo không chỉ phản ánh sự khốc liệt của mùa vụ hoa tết năm nay mà còn thể hiện nỗ lực không ngừng của những người nông dân quê nhà, mong muốn giữ vững niềm tin vào những mùa hoa, vào một khởi đầu mới sau thất bại.