GA TỪ CHIỀU MÙNG 4 TẾT, NGƯỜI DÂN ĐỤN ĐỦNG Ở SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
Sáng mùng 4 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất trở nên vô cùng đông đúc và nhộn nhịp, đặc biệt tại khu vực ga đi quốc nội trong khoảng thời gian từ 8 đến 11 giờ sáng. Các hành khách đã xếp hàng dài để làm thủ tục, lấy hành lý hoặc qua cửa kiểm tra an ninh, cùng với đó là cảnh những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi phải mất gần một giờ đồng hồ để hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Nhiều người cho biết họ lựa chọn thời điểm này để về quê hoặc đi du lịch, tận dụng những ngày nghỉ hiếm hoi sau kỳ nghỉ Tết. Trong số đó có chú Nguyễn Sơn (60 tuổi) từ Hà Nội, người phải đến sân bay từ sáng sớm để kịp chuyến bay buổi sáng. Chú cho biết năm nay, sau khi ở lại TP.HCM bán hàng trong những ngày Tết, đến mùng 4 mới về quê. Chú chia sẻ niềm vui khi sắp sum họp cùng gia đình sau những ngày làm việc vất vả: “Mấy ngày Tết bán rất chạy, khách đặt heo quay, gà cúng liên tục, tôi tranh thủ làm thêm để kiếm tiền. Đến mùng 4 mới thu xếp về quê, ấy vậy mà hành trình trở về cũng chẳng dễ dàng gì.”
Cũng trong số những người vội vàng về nhà vào ngày này có anh Phạm Hoàng Bảo (42 tuổi) làm nghề đi tàu đánh cá, hiện ở Quảng Bình. Anh cho biết hợp đồng làm việc đã ký từ đầu năm, không thể nghỉ lễ để ở lại. Dù vậy, anh vẫn quyết định đi chuyến sáng sớm mùng 4 để về sum họp cùng gia đình, bất chấp thu nhập không tăng thêm trong dịp Tết. Anh xúc động nói: “Tôi rất thương vợ, ở ngoài biển nhiều ngày, chuyến bay sáng sớm là cách nhanh nhất để về quây quần.”
Ngoài ra, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ đi du lịch hoặc trở về quê hương trong dịp này. Chị Phan Tú Anh (23 tuổi) dự định bay từ TP.HCM đi Huế trong sáng mùng 4, chia sẻ: “Sau những ngày Tết sum họp với gia đình, mình tranh thủ đi du lịch để bắt đầu năm mới thật năng lượng và vui vẻ rồi trở lại làm việc.”
Không khí tại sân bay còn sôi động bởi sự xuất hiện của các đoàn khách từ các tỉnh thành đổ về TP.HCM. Các chuyến bay liên tục hạ cánh, mang theo người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ dài. Trong khi đó, nhà ga đến tấp nập đón nhận hành khách, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đứng đợi để đón người thân, tạo nên khung cảnh tấp nập đặc trưng của ngày đầu trở lại sau tết.