LẠI ĐẶC BIỆT: NGÀY TẾT, NGƯỜI DÂN TP.HCM CÙNG CẦU SIÊU VÀ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN COVID-19 tại công viên Lý Thái Tổ

LỄ CẦU SIÊU TẠI CÔNG VIÊN LÝ THÁI TỔ – NHỚ NHƯNG BỨC TRANH VỀ MỘT THỜI GIAN KHÓ KHĂN

Trong không khí trang nghiêm của sáng mùng 6 Tết, công viên Lý Thái Tổ trở thành nơi diễn ra lễ cầu siêu và tưởng niệm các nạn nhân của đại dịch Covid-19. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo thành phố, tôn giáo, cùng hàng nghìn người dân, thể hiện lòng thành kính và niềm tiếc thương sâu sắc đối với những người đã khuất vì dịch bệnh.

Tham dự lễ có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM; cùng các lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và đại diện nhiều ban ngành, tổ chức. Những người tham dự đều dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng bào qua đời vì dịch bệnh trong suốt thời gian đại dịch hoành hành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các anh linh đã ra đi, đồng thời nhấn mạnh truyền thống đạo lý của dân tộc trong dịp đầu xuân mới. Ông cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM phối hợp cùng các tổ chức tôn giáo để cầu nguyện quốc thái dân an, đồng thời tưởng niệm, cầu siêu cho những nạn nhân mẫu mực của đại dịch.

TP.HCM là tâm dịch nặng nề nhất của cả nước, qua đó, hệ thống chính trị và nhân dân đã đồng lòng, chung sức để chống dịch bằng nhiều hoạt động, trong đó có sự đóng góp của các tổ chức thiện nguyện và cá nhân. Ông Lộc chia sẻ: “Với tất cả tấm lòng đạo lý của dân tộc và tình cảm đặc biệt dành cho đồng bào đã khuất, xin tất cả chúng ta hãy đốt nén hương lòng, lắng đọng dành một phút mặc niệm đối với đồng bào đã ngã xuống do thảm họa dịch Covid-19.”

Không khí buổi lễ tại công viên số 1 Lý Thái Tổ rất trang nghiêm, xúc động. Các lãnh đạo, chư tăng cùng hàng nghìn người dân đã cùng nhau đi vòng quanh tượng đài Giọt nước, thể hiện sự thống nhất trong lòng kính cẩn và cầu nguyện cho bình an, ấm no của đất nước.

Trong lòng người dân, không gian tưởng niệm này còn là nơi để nhớ về quá khứ gian khó, là chỗ dựa tinh thần để vững tin bước tiếp về phía trước. Bà Ngô Cẩm Lệ, một cư dân quận Bàn Cờ, chia sẻ cảm xúc: “Nhìn lại những hình ảnh tư liệu và ký ức về thời kỳ khó khăn, tôi không khỏi xúc động. Không gian này không chỉ để tưởng nhớ mà còn nhắc nhở chúng ta phải luôn hướng về tương lai, xây dựng thành phố nghĩa tình và nhân văn.”

Dù đã nhiều lần đến đây, mỗi lần đứng trước các hiện vật, bà Lệ vẫn cảm thấy nghẹn ngào, nhưng đồng thời cũng tin tưởng vào sự hồi sinh của thành phố sau gian khó. Bà thường xuyên khuyến khích gia đình, bạn bè đến đặt hoa, thắp nén hương để thể hiện lòng thành kính, đồng thời nhấn mạnh rằng, quá khứ đau thương cần được khép lại, để mở ra những hy vọng mới cho thành phố.

Chương trình tưởng niệm tại công viên Lý Thái Tổ đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, sự sẻ chia và ý chí vượt qua thử thách của người dân TP.HCM trong thời gian khó khăn nhất của dịch bệnh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *