SÀI GÒN BÙNG NỔ VỚI ĐỊA ĐIỂM CHECK-IN MỚI – CÔNG VIÊN LÝ THÁI TỔ TRỞ THÀNH TÂM ĐIỂM TẾT HẤP DẪN GIỚI TRẺ
Trong những ngày đầu xuân, giới trẻ Sài Gòn không ngừng tìm kiếm những góc chụp hình đẹp để lưu giữ kỷ niệm mùa lễ hội. Trước đây, các con đường hoa Nguyễn Huệ hay phố nhà giàu Phú Mỹ Hưng luôn là điểm đến quen thuộc. Tuy nhiên, năm nay, thành phố còn có thêm một địa điểm mới, hứa hẹn trở thành điểm check-in hot nhất dịp Tết – đó chính là Công viên số 1 Lý Thái Tổ.
Ngay khi mở cửa đón khách trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, công viên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Không chỉ sở hữu quy mô rộng lớn cùng kiến trúc độc đáo, nơi đây còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, tạo ra cảm xúc khó quên cho bất cứ ai đặt chân tới.
Biểu tượng ấn tượng nhất là tượng đài hình giọt nước cao tới 6 mét, nằm ngay chính giữa quảng trường trung tâm. Được chế tác từ inox gương sáng, công trình nổi bật giữa hồ nước trong vắt, phản chiếu hình ảnh bầu trời cùng dòng người xung quanh. Tác phẩm không chỉ là một điểm nhấn nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa tưởng niệm những nạn nhân đã mất trong đại dịch Covid-19. Hình ảnh giọt nước nho nhỏ làm gợn sóng lan tỏa chính là biểu tượng của sự chia sẻ, tình người và niềm hy vọng về sự sống trở lại. Bên trong giọt nước còn ẩn hiện hình trái tim tràn đầy yêu thương, nhắc nhở cộng đồng về những ký ức chung.
Trong không khí rộn ràng của dịp Tết, công viên càng thêm phần lung linh nhờ hệ thống nhạc nước hoành tráng kết hợp ánh sáng nghệ thuật. Vào buổi tối, 360 ngọn nến nước quanh 9 bậc thang của tượng đài lấp lánh, hòa quyện cùng các cột nước phun cao theo điệu nhạc, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt khó tả. Sự đầu tư công phu đã giúp khu đất hơn 4 hecta, từng bị bỏ quên, trở thành một không gian công cộng sạch đẹp, hiện đại và đầy cảm xúc.
Công viên không chỉ thu hút bởi sự yên bình và thiêng liêng, mà còn là nơi lý tưởng để các tín đồ chụp ảnh thỏa sức sáng tạo. Dọc các lối đi, các luống hoa cúc vàng rực rỡ nở bung đón xuân, tạo bối cảnh hoàn hảo cho những bộ ảnh áo dài dịp Tết của giới trẻ. Đặc biệt, các di tích biệt thự cổ kính thuộc sở hữu của gia tộc Chú Hỏa, qua thời gian nhiều năm bị xuống cấp, đã được phục dựng lại với lớp sơn vàng nhạt thanh lịch và các vòm cửa uốn lượn mang phong cách Đông Dương. Giờ đây, chúng vừa là chứng nhân lịch sử, vừa trở thành không gian trưng bày nghệ thuật, góc sống ảo lý tưởng cho giới trẻ.
Vào những buổi hoàng hôn lễ hội ánh sáng, cộng đồng còn đắm chìm trong không khí huyền diệu của nhạc nước và hệ thống đèn trang trí. Khi màn đêm buông xuống, cảnh tượng công viên trở nên rực rỡ, đầy sức sống, khiến ai nấy đều không khỏi thích thú và hào hứng.
Nhiều bạn trẻ còn tranh thủ mặc áo dài, chụp hình ngày Tết, hòa vào không khí rộn ràng của chuẩn bị đón xuân mới. Khi mặt trời lặn, dòng người lại đổ về tản bộ, thưởng thức không khí du xuân sôi động. Hình ảnh này khiến cư dân quanh khu vực ngã sáu Cộng Hòa không khỏi xúc động về diện mạo mới của khu đất từng ngày nằm im lìm, nay đã rực rõ sắc xuân, tràn đầy cảm xúc yêu thương và đổi thay tích cực.
Một cư dân địa phương chia sẻ tâm trạng xúc động trong ngày mùng 1 Tết: “Từ nhỏ đến lớn, cứ đi ngang đây là những bức tường cao vút, hoa giấy hồng, trắng, xen lẫn bãi rác, trạm xe buýt tối om thiếu đèn đường. Thế nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, từ một không gian lộng lẫy, dễ thương đến nơi chứa đựng bao niềm tin rằng quê hương ngày càng phát triển, đáng tự hào hơn”.
Công viên Lý Thái Tổ thực sự đã đem lại một diện mạo mới cho trung tâm thành phố, trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm cảm giác thư thái, chụp hình kỷ niệm ngày xuân.