BẠN CÓ BIẾT CHIẾC ĐỒNG HỒ GIÁ 200.000 ĐƯỢC MUA TỪ NƠI ĐÁNG XA ĐỂ GIÚP CHO MỘT CỤ ÔNG BỊ BỆNH K?

CỤ ÔNG BÁN ĐỒNG HỒ CUỐI CÙNG ĐỂ CÓ TIỀN ĂN: HÀNG NGÀY CẦU CỨU CƯA TRONG CÁI GIÁNG NGHÈO

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cảm động nhưng cũng đầy xót xa về một cụ ông mắc bệnh ung thư, mang theo chiếc đồng hồ làm kỷ vật cuối cùng để đi bán nhằm có tiền mua thức ăn qua ngày. Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng trước nỗi struggles của người bệnh nghèo giữa những ngày tháng khó khăn.

Thông tin từ đoạn camera cho thấy sự việc xảy ra vào ngày 22/1 tại Trung tâm đón tiếp bệnh nhân Samari – Vinh, nhưng mãi đến cuối tháng 2 mới được chia sẻ rộng rãi. Trong clip, cụ ông with dáng người gầy gò, mặc bộ quần áo bệnh nhân, đội chiếc túi nylon che mưa, bước chậm rãi vào trung tâm trong tâm trạng do dự. Sau một hồi đi ra đi vào, ánh mắt đầy trăn trở, ông lấy ra từ túi áo một chiếc đồng hồ cũ, giọng nói nghẹn ngào: “Tôi hết tiền ăn, tôi muốn bán cái đồng hồ này?”

Người nhân viên trong trung tâm hỏi lại: “Ông bán chi vậy?” thì cụ ông nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi muốn bán cái đồng hồ này lấy tiền ăn. Tôi bí quá… đó là tài sản cuối cùng của tôi.”

Người trong trung tâm hỏi: “Ông bán đồng hồ giá bao nhiêu?” rồi sau đó gọi người hỗ trợ: “Sơ ơi, có người bán đồng hồ 200 nghìn để lấy tiền ăn…”. Sau một hồi thương lượng, anh ta quay ra nói với cụ: “Con ra lấy 250 nghìn nhé, không trả lại đâu ông ạ.” Dù trong lòng có vẻ buồn, cụ ông vẫn gật đầu đồng ý.

Trong đoạn clip, cụ ông mang theo chiếc đồng hồ cũ để kiếm đủ tiền mua đồ ăn qua ngày, nghẹn ngào nói: “Tài sản cuối cùng của tôi…” Dù vậy, theo chia sẻ của tài khoản Huề Vũ, anh vẫn gửi tiền giúp và trao lại chiếc đồng hồ làm kỷ vật cuối cùng cho cụ ông, nhằm thể hiện sự sẻ chia chân thành. Người này cũng bày tỏ, trung tâm thường xuyên chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn tương tự, đa phần là bệnh nhân nghèo gặp hoàn cảnh túng quẫn trong lúc điều trị.

Sau khi đoạn clip được lan truyền, nó đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xót xa, thương cảm trước hoàn cảnh của cụ ông; không ít ý kiến cho rằng việc người bệnh phải bán đi tài sản cuối cùng để lo cho bữa ăn hàng ngày thật là quá đau lòng. Đồng thời, cộng đồng mạng cũng gửi lời cảm kích tới những người tại trung tâm đã kịp thời giúp đỡ ông trong lúc khó khăn nhất.

Hiện tại, nhiều người mong muốn có thêm thông tin về hoàn cảnh và nơi điều trị của cụ ông để cùng chung tay hỗ trợ, giúp ông vượt qua khó khăn này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *