NHỮNG BỨC TRANH KÍ ỨC VÀ ĐAU ĐỚN CỦA NHỮNG CÔ GÁI TRONG CHIẾC CHIẾC BÓNG TỐI
Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh của bốn cô gái trẻ, đi cùng là những lời tâm sự nghẹn ngào khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Trong bài đăng, người chia sẻ bày tỏ nỗi tiếc thương và cầu nguyện cho các chị em được yên nghỉ nơi bình yên, xua tan nỗi đau bệnh tật. “Tạm biệt 4 cô gái. Giờ thì các chị đã gặp nhau ở thế giới khác rồi, không còn đau đớn nữa, mong các chị yên nghỉ ở nơi thật đẹp,” lời chia sẻ nghẹn ngào.
Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ sự xót xa trước số phận quá trẻ của các cô gái. Nhiều người nhận xét dù đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư, các cô vẫn lan tỏa năng lượng tích cực, vui vẻ và lạc quan qua những bức ảnh chung. “Có kiếp sau mong các em có cuộc sống hạnh phúc hơn, xin chia buồn cùng các gia đình,” một người viết. “Thương quá, dù xa xôi các bạn vẫn luôn xinh đẹp và khỏe mạnh,” khác bày tỏ. Những dòng cảm xúc ấy thể hiện rõ nỗi tiếc nuối và sự đồng cảm của cộng đồng mạng trước những số phận trẻ trung, kiên cường nhưng đầy chữ tử biệt.
BỨC ẢNH GÂY NHIỀU NĂM NGHIỀN NGỢI VÀ CÂU CHUYỆN ĐÀNG SAU
Liên hệ với Mai Nguyễn (SN 2004, Đồng Tháp), người đăng tải bức ảnh này, cô cho biết bốn bạn nữ xuất hiện trong hình không phải là chị em ruột. Họ chỉ quen nhau trong bệnh viện qua các đợt điều trị ung thư máu. Đáng buồn, tất cả đều lần lượt ra đi trong sự tiếc thương của người thân và bạn bè.
“Trong bức ảnh đó, có hai bạn đã qua đời từ tháng 8/2025, cách nhau chỉ 3 ngày. Thêm một bạn nữa qua đời cuối năm 2025, và mới đây nhất, vào ngày mùng 9 Tết, mình nhận được tin bạn cuối cùng của nhóm đã ra đi,” Mai Nguyễn chia sẻ. Cô cũng là bệnh nhân ung thư máu, hiện đang điều trị tại TP.HCM. Mai Nguyễn kể lại, họ quen biết nhau qua mạng, cùng livestream trên TikTok, trò chuyện, hỏi thăm, sẻ chia rất nhiều. Tuy nhiên, chưa kịp gặp mặt trực tiếp, cả bốn cô đều đã ra đi.
Chia sẻ về hành trình chiến đấu với bệnh tật, cô nói: “Mình phát hiện mắc bệnh khi mới gần 12 tuổi, chỉ là một đứa trẻ nhỏ quá nên không nhớ rõ lắm. Đến hiện tại, tôi đã sống chung với căn bệnh này được 11 năm. Tôi từng trải qua đợt hóa trị, điều trị trong khoảng 4 năm, nhưng may mắn là thuốc hiệu quả, tôi đã ra viện từ năm 2019. Hiện tại, tôi khám định kỳ mỗi 6 tháng, sức khỏe ổn định hơn và không cần điều trị nữa.”
Suy nghĩ về sự ra đi của các bạn mới, Mai Nguyễn bày tỏ cảm xúc buồn và lo lắng: “Thật lòng, tôi sợ lắm, không biết khi nào bệnh sẽ tái phát. Những người bạn cùng điều trị với mình từ nhiều năm trước đều không gặp may mắn như thế này. Người ta lần lượt rời đi, tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan, vẫn cố gắng sống vui vẻ, tích cực.”
Vì điều trị bệnh từ nhỏ, Mai Nguyễn phải nghỉ học sớm. Hiện tại, cô chủ yếu làm nghề thủ công móc len và kinh doanh online. Cô thường xuyên nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là giữ vững tinh thần tích cực để vượt qua mọi thử thách cuộc đời. “Trong 4 năm qua, tôi tự làm móc len để bán, dành dụm tiền lo cho việc khám bệnh. Gia đình tôi lớn tuổi, kinh tế khó khăn, tôi phải tự lo tất cả. Dù gặp nhiều khó khăn, tôi vẫn giữ được tinh thần vui vẻ và luôn cố gắng tìm kiếm những điều tích cực trong cuộc sống,” Mai Nguyễn chia sẻ.
Dẫu biết rằng bệnh ung thư máu rất khó lường, nhưng Mai Nguyễn vẫn cố gắng sống lạc quan. Cô nhấn mạnh: “Mình luôn động viên mọi người giữ gìn sức khỏe, quan trọng nhất là phải giữ tâm trạng vui vẻ để vượt qua mọi chuyện.”
Hành trình của cô gái trẻ dù nhiều thử thách nhưng qua đó là bài học về nghị lực sống, về tình bạn và nỗi đau chung của những người trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, khiến trái tim nhiều người thêm trĩu nặng và trân trọng hơn cuộc sống.