TẢ NHẤT BỊ LỘ TẬP GHI ÂM HÀNH HUNG, HÌNH TƯỢNG NGỌC NỮ SỤP ĐỔ TRONG MỘT ĐÊM
Nữ diễn viên trẻ của Trung Quốc, Tả Nhất, vốn nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo, dịu dàng và được mệnh danh là ngọc nữ của dòng phim ngắn chiếu mạng, đang rơi vào vòng xoáy bê bối gây chấn động dư luận. Trong lúc sự nghiệp đang đứng trước triển vọng lớn, có khả năng chuyển hướng sang các dự án phim chính thống, cô lại vướng phải vụ việc hành hung trợ lý cá nhân, khiến danh tiếng tiêu tan trong một đêm.
Vào đúng dịp Giáng sinh năm 2025, một file ghi âm dài nhiều giờ bất ngờ bị rò rỉ trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng và giới giải trí Trung Quốc xôn xao. Nội dung ghi âm cho thấy Tả Nhất đã lớn tiếng chửi mắng, xúc phạm nặng nề trợ lý cũ, kèm theo âm thanh vật dụng bị đập phá và tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ khi bị hành hung. Hình ảnh “ngọc nữ” vốn dịu dàng, ngoan hiền bỗng chốc bị phá vỡ, thay vào đó là hình ảnh con người thật của cô trong mắt công chúng.
Phỏng vấn trợ lý cũ của Tả Nhất, người này kể lại toàn bộ sự việc diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Cô bắt đầu làm trợ lý cho nữ diễn viên từ ngày 10 tháng 9, và kể rằng dù phải đối mặt với quỹ thời gian ác liệt, tính cách thất thường của Tả Nhất, cô vẫn cố gắng chịu đựng để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi qua nhiều lần bị đòi hỏi vô lý, nữ diễn viên bắt đầu bắt nạt tinh thần lẫn thể chất trợ lý.
Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra vào ngày 24 tháng 9, khi trợ lý xin nghỉ và yêu cầu thanh toán lương cho 8 ngày làm việc. Thay vì giải quyết ổn thỏa, Tả Nhất đã trở nên giận dữ, chửi bới, đồng thời dùng đồ vật tấn công trợ lý, đánh đập cô liên tiếp khiến nạn nhân bị thương. Cảnh sát đã phải can thiệp sau khi nhận được tin báo của cư dân quanh khu chung cư xảy ra vụ xô xát rầm rộ, các hình ảnh ghi lại cảnh trợ lý bị đánh đập gây sốc đã lan truyền khắp mạng xã hội.
Ngay sau sự việc vỡ lỡ, Tả Nhất chính thức lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có hành vi bạo lực với trợ lý cũ. Cô công khai chi trả số tiền 5.619 NDT (hơn 21 triệu đồng) để đền bù thiệt hại, kèm theo giấy xác nhận của cảnh sát về vụ việc. Trong lời xin lỗi, nữ diễn viên cho biết: “Tôi xin lỗi vì đã ra tay đánh người. Bản thân tôi đôi lúc bị ảnh hưởng cảm xúc do công việc, dẫn đến hành xử thiếu kiểm soát.” Dẫu vậy, her lời xin lỗi không thể cứu vãn hình ảnh, trái lại còn làm dấy lên làn sóng chỉ trích vì hành xử thiếu nhân cách của một sao nữ trẻ.
Các cư dân mạng Trung Quốc phản ứng gay gắt, cho rằng Tả Nhất đang mắc căn bệnh ngôi sao và thiếu trách nhiệm trong hành xử. Kết quả điều tra chính thức cho thấy, nữ diễn viên là người ra tay đánh trợ lý trước, bất chấp lời giải thích “bị ảnh hưởng cảm xúc” của cô. Điều này khiến hình tượng “ngọc nữ” của cô rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng Tả Nhất có tính khí thất thường, dễ nổi giận khi gặp chuyện nhỏ không vừa ý. Đặc biệt, cô từng vả liên tiếp hai cú vào mặt nam diễn viên Trần Cương trong thời gian còn hẹn hò, chỉ vì anh dậy muộn làm trễ lịch quay phim. Hậu quả là những hình ảnh về cô sau bê bối bị cắt khỏi các dự án phim, trong đó có vai diễn trong bộ phim Bất Nhượng Giang Sơn.
Tên thật của cô là Trần Tiểu Thanh, sinh năm 1998, nổi bật qua các tác phẩm như Vưu Vật, Phó Tiên Sinh Đừng Theo Đuổi Nữa, Đại Tiểu Thư Là Giả… Nhưng sau vụ lùm xùm bạo lực, các nhà sản xuất bắt đầu tẩy chay cô, loại bỏ khỏi các dự án, và nhiều nguồn tin cho biết cô đã bị cắt vai trong nhiều dự án phim.
Hình ảnh rò rỉ và phản ứng tiêu cực từ cộng đồng khiến Tả Nhất phải đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng về hình ảnh và sự nghiệp, dần dần rút khỏi giới giải trí. Trong mắt khán giả, cô không còn là nữ diễn viên trong sáng nữa, thay vào đó là hình ảnh một người đắc thắng, dễ nổi giận và thiếu nhân cách. Hiện tại, cô đã vắng mặt tại các dự án lớn và đang phải đối mặt với hậu quả của hành vi thiếu kiểm soát.