LÃNH ĐẠO IRAN CHIẾU CHÍNH SÁCH TRỪNG PHẠT Đáp trả khốc liệt sau mất mát lãnh đạo quan trọng
Trong thông điệp mới công bố ngày 20.3, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Masoud Pezeshkian về thiệt mạng của Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib. Đồng thời, ông Khamenei đã nhấn mạnh rằng Iran cần đáp trả bằng cách tước bỏ an ninh của “kẻ thù bên trong lẫn bên ngoài”, theo AP. Đây là lời thể hiện rõ ràng về quyết tâm của Tehran trong bối cảnh cuộc xung đột ngày càng leo thang.
Từ khi được công nhận là Lãnh tụ tối cao, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện công khai kể từ khi kế nhiệm cha, Ali Khamenei, qua đời sau cuộc không kích của Israel vào ngày 28.2. Thông tin về sức khỏe của ông cũng rất được quan tâm, với các nguồn tin Mỹ và Israel cho rằng ông đã bị thương trong cuộc tấn công, nhưng phía Iran khẳng định ông vẫn an toàn và kiểm soát tình hình.
Trong bối cảnh đó, ngày 17.3, ông Mojtaba Khamenei đã chủ trì phiên họp đối ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức, thể hiện rõ lập trường cứng rắn và sẵn sàng trả đũa các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel. Một quan chức Iran giấu tên khẳng định lãnh đạo tối cao không xem xét khả năng hòa bình trong thời điểm này, khi yêu cầu Mỹ và Israel “chấp nhận thất bại và bồi thường”.
Trong ba tuần xung đột đã diễn ra, căng thẳng vẫn chưa lắng xuống. Ngày 20.3, truyền thông Iran đưa tin rằng hai nhân vật cao cấp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), gồm người phát ngôn Ali Mohammad Naini cùng cấp phó của ông, đã thiệt mạng trong các đợt tấn công của Mỹ và Israel. Đây là những lãnh đạo quan trọng của IRGC từ năm 2024. Israel chưa có phản hồi chính thức về thông tin này.
Trước đó cùng ngày, ông Naini từng nhấn mạnh rằng Iran vẫn đang sản xuất tên lửa với hiệu suất cao và bác bỏ lời cáo buộc của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Iran đã không còn khả năng chế tạo tên lửa. Ông cũng khẳng định chiến tranh sẽ tiếp tục, thể hiện rõ thái độ kiên cường của Tehran trong cuộc đối đầu kéo dài.
Trong đợt tấn công gần đây, các quan chức Iran thiệt mạng gồm Thư ký Hội đồng An ninh Ali Larijani, tư lệnh lực lượng dân quân Basij Gholamreza Soleimani, cùng nhiều lãnh đạo quân đội khác, cho thấy mức độ thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực lãnh đạo của quốc gia trong cuộc xung đột ngày càng căng thẳng.