ĐỨC HỒNG Y GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẪN RA ĐI, NHỚ VỀ NHỮNG GÌNGƯỜI ĐÃ GẮN BÓ VỚI CỘNG ĐOÀN GIÁO HỘI VIỆT NAM
Chiều tối ngày 22.3, đại diện Tòa Tổng giám mục TP.HCM xác nhận tin buồn: Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã qua đời vào lúc 17 giờ 22 phút tại nhà riêng, hưởng thọ 92 tuổi. Thông báo này đã khiến cộng đồng giáo xứ và các tín hữu trên khắp TP.HCM cảm thấy bùi ngùi, tiếc thương.
Vào buổi tối cùng ngày, Tòa Tổng giám mục đã phát đi thông báo đến các giáo xứ đổ chuông nhà thờ kéo dài 10 phút lúc 20 giờ, như một lời chia buồn và tưởng nhớ đến vị mục tử vĩ đại của cộng đồng Công giáo Việt Nam. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian tới.
Sinh năm 1934 tại Cà Mau, Đức Hồng y Mẫn đã dành trọn đời phục vụ Giáo hội. Năm 1993, ngài được tấn phong Giám mục và đảm nhiệm nhiệm sở tại Mỹ Tho. Không lâu sau đó, chỉ sau 5 năm, ngài đã nhận chức Tổng giám mục của Tổng giáo phận TP.HCM từ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, một trong những giáo phận trung tâm và có ảnh hưởng lớn nhất trong đời sống Giáo hội Việt Nam.
Trong suốt quá trình mục vụ, ngài đã thể hiện như một người cha hiền, dẫn dắt cộng đoàn bằng tinh thần hiệp hành của người mục tử, luôn khiêm nhường và yêu thương. Đỉnh cao sự nghiệp của ngài là khi được phong Hồng y vào năm 2003 — niềm tự hào của Giáo hội Việt Nam. Đức Hồng y đã góp mặt trong hai mật nghị Hồng y quyết định chọn ra các Giáo hoàng Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô, thể hiện rõ vai trò tiêu biểu của ngài trong giáo triều.
Sau khi nghỉ hưu vào năm 2014 theo quy định của giáo luật, ngài lui về sinh sống tại Tòa Tổng giám mục TP.HCM, như một cây cổ thụ đứng vững giữa vườn cây giáo hội, luôn âm thầm che chở và truyền cảm hứng cho các thế hệ mục tử kế tiếp. Những ngày cuối đời, ngài vẫn sống giản dị, hòa mình vào cộng đồng tại Trung tâm Mục vụ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.
Trong những lời chia sẻ, các cộng đoàn đều bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn về những cống hiến của ngài, đồng thời gửi lời chúc bình an nơi chín suối cho vị mục tử cao quý này. Nỗi nhớ về Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn sẽ luôn hiện hữu như một biểu tượng sáng ngời của niềm tin và tình thương trong trái tim của cộng đồng giáo hội Việt Nam.