LỄ VIẾNG ĐỨC HỒNG Y GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẪN TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ TP.HCM: MỘT SỐ GÓC NHÌN ĐẶC BIỆT ĐANG CHỜ BẠN KHÁM PHÁ

LÃNH ĐẠO TP.HCM DƯỚI NHIỀU LÒNG THƯƠNG TIẾC VIẾNG TƯỞNG ĐỨC HỒNG Y GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẪN

Chiều ngày 23.3, đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ viếng và dâng hương tưởng niệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM. Sự kiện diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng kính trọng chân thành của lãnh đạo thành phố đối với cựu lãnh đạo tinh thần cao quý.

Tham dự có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng nhiều thành viên trong đoàn. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã thành kính dâng hương, cúi đầu tưởng niệm vị mục tử anh minh, người đã gắn bó suốt nhiều năm với cộng đồng Công giáo và chính quyền địa phương.

Trong sổ tang, bà Văn Thị Bạch Tuyết đã viết: “Sự ra đi của Đức Hồng y là mất mát to lớn đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, Tổng giáo phận TP.HCM và khối đại đoàn kết toàn dân. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm về lòng nhân ái, đức khiêm nhường và tinh thần đối thoại.” Bà nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của ngài, đời sống đức tin và lòng yêu nước của tín hữu Công giáo ngày càng được nâng cao, trở thành cộng đồng “Kính Chúa yêu nước” và sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ngài còn là người dành trọn tâm huyết cho công tác đào tạo, xây dựng Trung tâm Mục vụ thành phố như một mái nhà chung của sự hiệp thông và giao lưu văn hóa.

“Chúng tôi trân trọng tri ân những nỗ lực không mệt mỏi của ngài trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo và người yếu thế, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhân văn, nghĩa tình. Hình ảnh của vị Hồng y thân thiện, gần gũi, luôn lắng nghe và thấu hiểu sẽ mãi là biểu tượng của sự hòa hợp giữa đức tin và lòng yêu nước,” bà Bạch Tuyết nói thêm.

Trong giờ phút trang nghiêm này, các đại biểu cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giáo phận TP.HCM cùng toàn thể bà con giáo dân. Ông Dương Anh Đức, thay mặt lãnh đạo thành phố, gửi lời chia buồn tới các linh mục, tu sĩ, và đông đảo tín hữu, đồng thời khẳng định sự trân trọng đối với những cống hiến của Đức Hồng y trong suốt nhiều năm phục vụ.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời lúc 17 giờ 22 phút ngày 22.3, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, hưởng thọ 92 tuổi. Ngài đã có 61 năm linh mục, 33 năm giám mục và 23 năm giữ chức Hồng y. Từng được tấn phong giám mục tại Mỹ Tho vào năm 1993, chỉ sau 5 năm, ngài đã được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, một trong những trung tâm quan trọng của Giáo hội Việt Nam.

Trong suốt quá trình phục vụ, ngài để lại dấu ấn sâu sắc qua tấm lòng giản dị, khiêm nhường và khả năng đồng hành cùng cộng đồng giáo dân. Năm 2003, ngài được Vatican vinh thăng Hồng y và góp mặt trong các mật nghị bầu giáo hoàng. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2014, ngài sống giản dị tại TP.HCM, vẫn âm thầm đồng hành cùng cộng đoàn, để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Sau nghi thức tẩn liệm chiều cùng ngày, tang lễ chính thức sẽ diễn ra vào sáng ngày 27.3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, với lễ an táng dự kiến bắt đầu từ 8 giờ 30. Trong suốt quá trình này, các đại biểu, linh mục, tu sĩ, cộng đồng giáo dân đều bày tỏ niềm tiếc thương đối với một vị mục tử sáng danh, nhân hậu và luôn hết lòng vì cộng đồng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *