THIẾC KHÁN GIẢ VỚI THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT TỪ NSƯT CÁT TƯỜNG!

CÁT TƯỜNG CHẤM DỨT HÀNH TRÌNH KINH DOANH QUÁN CAFE SAU 9 THÁNG T\,NẮM BÁT NGOÀI NGHỆ THUẬT VÀ GIAN NAN VẬN HÀNH

Sau gần một năm thử sức kinh doanh, nữ nghệ sĩ Cát Tường chính thức thông báo về việc đóng cửa quán cafe của mình tại quận Gò Vấp (TP.HCM). Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt khi cô vốn nổi tiếng với hình ảnh năng động, luôn tìm kiếm những hướng đi mới ngoài nghệ thuật.

Cát Tường chia sẻ: Sau khi đắn đo, trằn trọc suy nghĩ, tôi đã quyết định tạm ngưng hoạt động của Tiệm Cà Phê Cát Tường 1977. Khách hàng thân thiết vẫn có thể đến chụp hình lưu niệm trong 3 ngày 23, 24 và 25/3 tại quán. Xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã yêu thương và ủng hộ trong hơn 9 tháng qua. Những người chưa kịp ghé thăm đừng buồn, có thể trong tương lai chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau qua những dự định mới.

Quán cafe được nữ nghệ sĩ mở từ giữa năm 2025, với khoản đầu tư khoảng 400 triệu đồng cho việc sửa chữa và thiết kế theo phong cách hoài cổ, mang đậm hơi thở xưa cũ với tường gạch lộ thiên, mái tôn gỉ sét, trần sùi vữa. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh không như mong đợi, dẫn đến nhiều khó khăn.

Trong cuộc trò chuyện, cô thẳng thắn chia sẻ về những thách thức: “Tôi cứ tưởng sẽ kinh doanh được, nhưng khách tới gọi điện trước mới tới, lại bán giá rất bình dân 25 nghìn đồng một ly, lãi đâu mà nhiều. Ngay cả ngày đông khách nhất, doanh thu cũng chỉ khoảng 3 triệu, trừ chi phí gần như không còn lãi.” Cát Tường cũng nhấn mạnh sự cố gắng duy trì đội ngũ nhân viên với lương cao và thuê bãi giữ xe riêng, mỗi tháng tốn thêm vài triệu đồng. Cô nói: “Một ngày bán nhiều lắm cũng chỉ được 3 triệu, không lỗ đã là may rồi.”

Không chỉ khó khăn về doanh thu, chi phí vận hành cũng là áp lực lớn. Cô cho biết: “Chỉ riêng việc duy trì nhân viên và chi phí thuê bãi giữ xe đã đủ làm tôi mệt mỏi rồi.” Theo lời nữ nghệ sĩ, tiết Cương là người khuyên cô nên dừng hoạt động vì thấy cô ngày càng mệt mỏi và mất sức.

Cát Tường chia sẻ thêm: “Gần đây nhiều môi giới bất động sản đến hỏi mua căn nhà của tôi. Họ trả đúng giá tôi đưa ra, chỉ thiếu 150 triệu nữa là bán được, nhưng tôi vẫn còn tiếc nuối vì chưa muốn bán.” Cô cũng cho biết có người thuê lại căn nhà để mở quán lớn hơn, đẹp hơn, và cô đang phân vân lựa chọn.

Cuối cùng, nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Tôi thấy không ổn, làm bao nhiêu cũng không đủ dư dả, mọi người khuyên đừng làm nữa cho mệt, đừng cố. Nhưng tôi vẫn thích kinh doanh, vì đó là trách nhiệm của tôi đối với cha mẹ và con cái.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *