Ngày 27/3, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, quê xã Kim Điền) để điều tra về các tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Đạo là người gây ra vụ thảm án vào tối 26/3 bằng súng, khiến tài xế taxi thiệt mạng, cướp xe rồi bắn mẹ vợ tử vong và làm bố vợ bị thương nặng. Sự việc chấn động diễn ra tại thôn Đặng Hóa và thôn Tân Bình, xã Kim Điền, quê hương thủ phạm.
NHẬN ĐỊNH TỪ CỘNG ĐỒNG VÀ NHẬN ĐƯỢC TỪ CÁC NGƯỜI LIÊN QUAN
Theo bà H. (65 tuổi), sống gần nhà bố mẹ vợ của Đạo, vào thời điểm xảy ra vụ việc bà không nghe tiếng súng nhưng nghe thấy tiếng kêu thất thanh và vội ra xem. Bà kể: “Ban đầu tôi không rõ việc gì, thấy Đạo đi ở đường cầm vật gì đó giống súng, tôi tưởng là gậy. Sau mới biết Đạo đã dùng súng bắn mẹ vợ. Tôi quá sợ hãi, run rẩy từ tối qua đến giờ.” Hiện tại, bà cùng bà con làng xóm đang lo hậu sự cho bà T., còn người chồng bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.
Một cư dân sống gần nhà bố mẹ Đạo tại thôn Đặng Hóa kể lại, toàn bộ khu dân cư đã trải qua một đêm không ngủ sau vụ việc rúng động. Người này cho biết, hơn 22h ngày 26/3, Đạo điều khiển ô tô về nhà sau khi phát trực tiếp trên mạng xã hội về việc đã giết người, xin lỗi và kể về các mâu thuẫn trong gia đình và vợ chồng. Nội dung này sau đó đã bị xóa khỏi mạng xã hội.
Chịu trách nhiệm cộng đồng tại địa phương, ông Nguyễn Tuyên, Trưởng thôn Đặng Hóa, xác nhận Đạo sinh trưởng trong gia đình có 7 anh chị em. Khoảng 5 năm trước, Đạo kết hôn với người vợ kém 9 tuổi, hiện có hai con nhỏ, sinh sống chủ yếu tại Đà Nẵng và ít quay về quê. Theo ông Tuyên, “Trước đó có chuyện mâu thuẫn, ghen tuông trong gia đình, nhưng không ai ngờ lại dẫn đến vụ việc này.”
LÝ DO ĐẠO GÂY ÁN BỊ THÚ NHẬN
Kẻ thủ ác khai nhận vụ việc bắt đầu từ chiều 26/3, khi Đạo thuê xe taxi biển số 43H-099.47 của tài xế Biện Thái S. (44 tuổi, Đà Nẵng) để về quê nhà. Mục đích chính là tìm vợ, P.T.D.H. (26 tuổi), để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, bởi hai người đang sống xa cách do mâu thuẫn, chị H. đã rời khỏi Đà Nẵng về quê.
Theo lời khai, khi đến xã Kim Phú, Đạo đã mượn xe của tài xế S. để đi tìm vợ. Trong quá trình liên hệ, Đạo bất ngờ rút súng tự chế bắn chết ông S., rồi lấy xe tẩu thoát về nhà bố mẹ vợ.
HẬU QUẢ VỤ ÁN VÀ NGHIÊN CỨU CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, sau khi nhận được hung tin, gia đình tài xế S. cùng người thân đã từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để làm thủ tục nhận thi thể và về quê an táng. Các nạn nhân đều là lao động chính trong gia đình, trong đó, anh S. đã thiệt mạng trong vụ việc khiến nhiều người thân rơi vào đau xót.
Vụ án gây chấn động không chỉ vì tính chất nghiêm trọng mà còn làm rúng động dư luận địa phương về các mâu thuẫn nội bộ, tâm lý bất ổn của nghi phạm và những hậu quả đau lòng để lại.