Tên lửa lịch sử bắn lên Mặt Trăng khiến hành khách máy bay kinh ngạc từ trên cao
Chuyến bay mang số hiệu 1784 của hãng hàng không Delta Airlines đang bay từ Costa Rica về Atlanta (Mỹ) thì bất ngờ chứng kiến cảnh tượng hiếm có: tên lửa cao 32 tầng cất cánh từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA. Những ngọn lửa trắng rực rỡ bùng lên sau khi máy bay rời bừng khỏi mặt đất, tạo nên khung cảnh vừa kỳ vĩ, vừa ấn tượng. Đây là khoảnh khắc lịch sử khi sứ mệnh Artemis II trở thành chuyến bay có người lái đầu tiên tới Mặt Trăng sau gần 50 năm vắng bóng người.
Kendall Baker, một hành khách trên chuyến bay, đã chia sẻ lại hình ảnh qua X (trước đây là Twitter) với lời bình luận: “Anh họ tôi đã quay lại cảnh Artemis cất cánh từ cánh máy bay của cậu ấy. Thật tuyệt vời.” Bài đăng này nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem, khiến nhiều người tán thưởng là “điều tuyệt vời nhất trên internet hiện nay.” Một số bình luận thích thú nói rằng “Lý do thứ 233 để chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ!” đồng thời một người khác nhận xét rằng hình ảnh từ máy bay có “góc độ tốt hơn so với livestream chính thức của NASA.”
Ngoài khung cảnh ngoạn mục phía ngoài cửa sổ, hành khách còn chứng kiến cảnh tượng lịch sử: tên lửa đang bay đưa con người lên Mặt Trăng sau hơn 54 năm chờ đợi. Hình ảnh do các hành khách ghi lại cho thấy tên lửa này được phóng từ một bãi phóng ở Florida, nơi đã từng là nhà của các chuyến thám hiểm Apollo huyền thoại. Chỉ 5 phút sau khi cất cánh, chỉ huy đội Reid Wiseman đã xác nhận: “Chúng ta sẽ được chứng kiến mặt trăng mọc tuyệt đẹp và chúng ta đang hướng thẳng tới đó.”
Cùng đồng hành trên chuyến bay còn có các phi hành gia nổi tiếng như Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đến từ Canada. Dù không hạ cánh xuống mặt trăng, nhưng phi đoàn dự kiến sẽ thiết lập kỷ lục về quãng đường xa nhất từng đi của con người từ Trái Đất, với hơn 250.000 dặm.
Việc phóng tên lửa này đã trải qua nhiều lần trì hoãn do các vấn đề kỹ thuật và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ban đầu dự kiến thực hiện vào khoảng năm 2019-2021, chuyến bay đã bị hoãn nhiều lần, trong đó có lần rò rỉ nhiên liệu hydro khiến kế hoạch bị dời lại.
Giám đốc NASA Jared Isaacman chia sẻ sau vụ phóng: “NASA đã trở lại với mục tiêu đưa các phi hành gia lên mặt trăng,” ông nhấn mạnh rằng những gián đoạn kéo dài gần nửa thế kỷ chỉ là một khoảng nghỉ ngắn trong hành trình trở lại của nhân loại với cuộc chinh phục không gian.