TIẾNG GỌI CẬP NHẬT VỤ MẤT LIÊN LẠC VÀ
THI THỂ NAM SINH GẦN CẦU PHÚ MỸ
Ngày 11/4, chính quyền đã xác nhận đã tìm thấy thi thể của T.H.T.S., sinh năm 2005, quê ở Vĩnh Long, sau 5 ngày mất tích tại TP.HCM. Thông tin này khiến gia đình và cộng đồng thêm phần xót xa trước vụ việc đầy bí ẩn này.
Theo gia đình nạn nhân, sáng ngày 10/4, trong quá trình tìm kiếm, họ đã phát hiện thi thể S. nằm trong bụi cây dưới dạ cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái. Thời điểm phát hiện, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, gây xúc động mạnh cho người thân và những người liên quan. Sau khi làm việc với cơ quan công an, gia đình đã hoàn tất các thủ tục để an táng cho em.
Theo lời kể của người thân, S. là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học tại TP.HCM, cư trú tại quận 10 cũ. Vào sáng ngày 5/4, em đã rời khỏi phòng trọ điều khiển xe máy. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, công an đã tìm thấy chiếc xe máy và ba lô của S. tại khu vực chân cầu Phú Mỹ. Nghi ngờ có chuyện bất thường, gia đình đã báo cáo chính quyền và bắt đầu cuộc tìm kiếm tích cực. Sau 5 ngày ròng rã, cuối cùng họ đã tìm thấy thi thể em ở dạ cầu Phú Mỹ, làm dấy lên nhiều câu hỏi về nguyên nhân và diễn biến vụ việc.